Từ TP HCM tới thủ đô du lịch hè này, thời tiết nắng nóng khiến tôi chỉ muốn nằm trong phòng điều hoà của khách sạn.
Ba trong năm trạm đo khí tượng của Hà Nội hôm qua ghi nhận mức nhiệt xấp xỉ 40 độ, hôm nay dự báo còn nóng hơn.
Đêm qua, cả gia đình gần 10 người nhà chị Nhung (Nam Từ Liêm) cùng ngủ chung trong căn phòng 12m2 vì đó là chỗ duy nhất có điều hòa.
Miền Bắc đang đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm, dự báo còn tiếp tục trong ngày mai khi nhiệt độ có nơi lên 39-40 độ C.
Ngày 6/5, nhiệt độ miền Bắc tăng lên 38 độ C, miền Trung 40 độ C.
Đợt nắng nóng những ngày qua phù hợp với quy luật tự nhiên, nhưng có tính chất đặc biệt là xảy ra diện rộng khắp cả nước, chuyên gia khí tượng nhận định.
5 trạm đo khí tượng của Hà Nội hôm qua ghi nhận nhiệt độ ở ngưỡng 39-40 độ C, tương đương ở Nghệ An, Thanh Hóa, nơi vốn chịu tác động của gió Lào khô nóng.
'Do ảnh hưởng của El Nino, hè năm nay nóng hơn. Mức nhiệt 40,3 độ C hôm qua tại Hà Nội là cao nhất từ năm 1971 trở lại đây', ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Phòng dự báo hạn vừa, hạn dài, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết.
Những chiếc áo tơi làm bằng lá cọ phần nào giúp nông dân chống chọi với nắng nóng gay gắt ở miền Trung. Dự báo phải sang tháng 6 nắng nóng mới có dấu hiệu giảm nhiệt.