Dù em đã có người yêu mới được vài tuần nhưng chúng tôi có vài lần gặp ở nhà tôi, vẫn có hành động thân mật như người yêu.
Ngày tôi dự định bảo bạn gái đưa về nhà em cũng là ngày em chia tay bằng cách dọn mọi thứ.
Bố mẹ em không muốn gả con gái xa, vì nhà có hai chị em, sợ không đi lại được, hơn nữa tội con gái sau này.
Nghĩ tới tương lai vô định, tôi không biết đi về đâu và sẽ bắt đầu lại như thế nào.
Tôi đoán cô ấy vẫn còn tình cảm với bạn kia nên khi quen tôi vào thời điểm này, cảm thấy sai trái.
Tôi trải qua một lần đổ vỡ rồi gặp và yêu khi em mới ra trường, tình yêu của hai đứa trong ba năm không hề một lần cãi vã.
Tình duyên sắp đổ vỡ do tôi hay làm bạn gái tổn thương.
Tôi và bạn gái yêu nhau hơn hai năm, dự định cuối năm nay sẽ kết hôn nhưng có chuyện đã xảy ra.
Tôi 20 tuổi, vài ngày trước còn trong một mối quan hệ mập mờ với bạn gái kém một tuổi.
Tôi và em quen nhau trong một lần đi chơi cùng nhóm chung, ngày đó chúng tôi đã chụp ảnh cùng nhưng chẳng có ấn tượng gì.
Tôi là tác giả bài: “Tổn thương vì bạn gái phũ phàng”, xin chia sẻ lại một số thông tin để mọi người có cái nhìn khách quan hơn.
Chúng tôi yêu từ hồi còn học sinh. Bồng bột tuổi trẻ cùng định kiến gia đình mà tình yêu này bị ngăn cản, vượt qua tất cả chúng tôi vẫn bên nhau.
Tôi 34 tuổi, kỹ sư, làm việc tại Nhật, lương khá, công việc nhiều triển vọng, có thể sẽ ở lâu dài.
Tôi rủ đi ăn đi chơi, cô ấy đều chấp nhận, ngồi sau xe vẫn ôm tôi. Tuy nhiên, cô ấy lại nhắn tin yêu thương với người kia.
Cô ấy bảo quay lại vì con, vì muốn lo cho cuộc sống của con đầy đủ, chứ không còn tình yêu thương với chồng cũ.
Bố mẹ tôi phản đối phần nữa vì không có ấn tượng tốt với tính cách của bạn gái và do em cương quyết không muốn làm dâu.
Tôi biết sẽ không bao giờ được tha thứ, chỉ muốn được nói chuyện với em lần nữa nhưng đã quá trễ.
Tôi biết bạn gái vẫn còn thương mình nhưng cô ấy nói mối quan hệ này sẽ không có kết quả, chỉ muốn làm bạn với tôi.
Đi làm được hơn tháng, em quen người mới và chia tay tôi với lý do không hợp. Thật buồn cười, nếu không hợp sao yêu nhau được 5 năm.
Tôi chẳng sợ vì biết không làm sai điều gì nhưng rất bực vì chắc chắn cô ta đã nói với em chuyện của chúng tôi.