Ngửi thấy mùi khét giữa đêm, Austin vội vàng đánh thức các em và đưa ra ngoài, sau đó quay lại dập lửa cùng bảo mẫu.
2 tuổi, Elliott đã đọc thuộc bảng chữ cái; 6 tuổi trở thành thành viên của tổ chức Mensa - cộng đồng người có IQ cao nhất thế giới.
Thấy cô giáo mắc nghẹn không thở nổi, Dylan dùng hai tay ấn mạnh phía trên xương ức của cô, lặp lại cho đến khi tống dị vật ra ngoài.
Cậu bé 8 tuổi được ca ngợi là anh hùng vì giải cứu mình và chị gái 10 tuổi trong một vụ bắt cóc trên ôtô.
Trường yêu cầu cậu bé sáu tuổi cắt đi mái tóc tết kiểu Phi, nếu không phải rút hồ sơ nhập học.
Do luật chống nghe lén, nam sinh 13 tuổi phải đối mặt với hình phạt bị giám sát hoặc tới trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên.
Hành động tử tế ngẫu hứng của trẻ nhỏ khiến cộng đồng xúc động.
Sau khi một người chú lên Facebook kể chuyện Ryker bị bắt nạt, mọi người cùng nhau chia sẻ hình ảnh sử dụng hộp cơm y hệt cậu bé.
Ở tuổi 14, hầu hết học sinh mới bắt đầu bậc trung học, nhưng Matthew McKenzie đã tốt nghiệp, đồng thời có thêm bằng cao đẳng.
Elijah Preccieley sẽ trở thành sinh viên Đại học Southern từ mùa xuân năm 2019.
Biệt danh "tổng thống Austin" được cậu bé 4 tuổi lựa chọn bởi tin rằng cải thiện cuộc sống người vô gia cư là điều tổng thống nên làm.
Madden (7 tuổi) thường xuyên bị bắt nạt vì dị tật sứt môi, hai mắt khác màu, đã tìm được một chú mèo với đặc điểm y hệt mình.
Ryan Hickman (7 tuổi) bắt đầu thu gom rác thải từ ba tuổi rưỡi, làm chủ công ty tái chế và đến nay tự kiếm được 10.000 USD.
Một thiếu niên Mỹ tìm thấy viên kim cương 7,44 carat khi đang lang thang trong công viên bang Arkansas.
Lấy đi chiếc chuông gió, cậu bé để lại mảnh giấy nhắn kèm tờ 5 đôla khiến chủ nhà xúc động, mở chiến dịch tìm kiếm em trên Facebook.
Câu chuyện về cậu bé 5 tuổi nài nỉ mẹ được cắt kiểu tóc giống người bạn da màu thân thiết, để cô giáo không thể phân biệt đang lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng.
Sau khi hiểu được rằng nhiều đứa trẻ không có điều kiện để mua đồ chơi, một cậu bé 6 tuổi ở Mỹ quyết định hành động.