Tôi là đứa con gái bất hiếu, chẳng lo được cho mẹ, mẹ ngày càng già đi, còn tôi chưa làm được gì nhiều.
Em là nữ, 20 tuổi, chưa đi làm, đang rất chênh vênh và mất định hướng không biết phải làm gì tiếp theo.
Nằm ở căn phòng khách sạn xa hoa một mình sau một ngày năng động, gặp gỡ biết bao người, tôi cảm thấy tâm chưa tịnh, chưa bình yên.
Thời điểm khó khăn nhất, người tôi thương yêu và tin tưởng lại quyết định ly hôn, không muốn đồng cam cộng khổ cùng tôi nữa.
Cháu ở tỉnh lẻ, vào TP HCM được bốn năm nhưng chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai.
Tôi 33 tuổi, sinh ra trong gia đình nông nghèo, hành trang ra đời của tôi chỉ có hai bàn tay trắng.
Tôi trầm tính, đi làm hơn một năm. Ở tuổi này tôi gặp phải vướng mắc khi không làm việc phù hợp với bản thân và lại phải lo chữa bệnh.
Sau khi rời khỏi nhà chồng, tôi chọn cách trốn tránh, phần muốn yên tĩnh sau một loạt biến cố, phần muốn có thời gian để bản thân, gia đình, bạn bè làm quen với hiện thực này.
Biên độ trong những phiên gần đây được nới rộng nhưng khoảng cách giữa giá mở và đóng cửa lại ngày càng thu hẹp.
Tôi thấy chênh vênh quá, bao nhiêu năm vật lộn với cuộc sống vẫn cứ ì ạch, lẹt đẹt, chưa kiếm được một công việc ra hồn. Mẹ còn đang giục tôi cưới vợ nữa.
Nằm ngay trên một vách núi dựng đứng có độ cao khoảng 100 m và được thiết kế sàn kính trong suốt, Copper Canyon Cocktail Bar là trải nghiệm không dành cho những ai yếu tim.
Xe Ford Everest húc đổ tường rào, hai bánh sau trôi hẳn ra ngoài như đang làm xiếc.
Sợi dây cáp được buộc hai bên đường cách nhau bởi một con suối rộng, hai đứa trẻ ngồi trên giá đỡ bằng sắt và gỗ. Hai học sinh ngồi chênh vênh trên chiếc "cáp treo" tự chế, do người lớn đứng hai bên điều khiển. Đoạn video dài gần 3 phút, quay lại cảnh đường lên làng Lao Ba Khe (huyện Văn Chấn, Yên Bái) đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội.
“Nằm trên xe có cảm giác chênh vênh không an toàn, xe thì to và cao, bánh nhỏ rất dễ lật khi vào cua. Vì thế cấm xe là đúng".