Tôi sinh năm 1998, mới tốt nghiệp đại học Bách Khoa, từng yêu một bạn nhưng chưa đi quá giới hạn và chia tay ở năm thứ ba đại học.
Trước khi đến với tôi, vợ có mối tình kéo dài hơn hai năm và đã vượt giới hạn.
Tôi và vợ quen nhau được bốn tháng là tiến tới hôn nhân, đến giờ sống chung được sáu năm, có hai con.
Tuần rồi tôi gặp lại người bạn cùng trường khác lớp thời sinh viên sau bao năm cả hai chỉ theo dõi nhau qua mạng.
Tôi 45 tuổi, thế hệ tôi vấn đề "trinh tiết" khá quan trọng. Đọc bài: "Nỗi buồn mang tên trinh tiết", tôi xin chia sẻ chút về chuyện của mình.
Tôi không muốn chia tay nhưng giờ anh chán tôi, níu kéo cũng chỉ đau khổ thêm.
Trước đây, tôi quen một bạn cùng khối, là mối tình đầu của tôi. Hồi đó tôi ngây thơ nên đã yêu và đã trao "cái ngàn vàng" cho bạn.
Thang đo hạnh phúc mỗi người khác nhau, ở đây tôi chỉ nói riêng về chuyện có hay không việc thỏa lòng đòi hỏi sự “trong trắng”.
5 tuổi, tôi bị ngã xe rồi từng bị lạm dụng tình dục. Khi ý thức được thì tôi luôn cảm thấy tự ti và lo sợ.
Tôi là nam, thuộc thế hệ 9x. Cô bạn thân hỏi tôi nghĩ gì về vấn đề trinh tiết, tiện đây xin chia sẻ quan điểm của tôi.
Trước khi quen em, tôi chưa từng yêu ai và cũng biết em có lịch sử tình trường khá phức tạp.
Với tôi, tình dục là để tận hưởng cùng nhau, không phải là thước đo để phán xét nhân phẩm hay đạo đức con người.
Ngày xưa, tôi là cô gái đẹp, thông minh, trong trắng, được nhiều bạn khác giới theo đuổi.
Tôi dưới 30 tuổi, độc thân, học vấn cao, thu nhập tốt, ngoại hình ổn, có nhiều người theo đuổi.
Đọc hai bài viết: “Chẳng thể cưới người bạn gái không còn trong trắng” và “Bạn gái từng vào khách sạn với người cũ mà không làm gì”, tôi có vài quan điểm cá nhân như sau.
Tôi quen em qua người chị làm chung. Lần đầu gặp, tôi thấy em xinh xắn, dễ thương, hay cười nhưng còn e thẹn và rụt rè khi giao tiếp.
Cùng là con người, chỉ khác nhau mỗi giới tính, sao con trai yêu nhiều người thì được mà con gái lại bị đánh giá?
Từ ngày có bầu đến giờ con 2 tuổi, tôi bị chồng đánh đến cả chục lần, ngoài ra còn những trận chửi bới và đay nghiến chuyện trinh tiết của tôi thì kể không hết.
Giờ anh sẽ yêu em nhiều hơn lúc nào hết, không nhắc lại chuyện quá khứ nữa đâu.