Tôi đau khi bị lừa dối thì vợ anh cũng đau vì bị phản bội, nói ra liệu gia đình anh có được yên ổn, con cái anh tổn thương đến mức nào?
Cứ khi nào con riêng của tôi ốm, anh lại lấy cớ nói hai mẹ con tôi không ra gì.
Đêm đã khuya, nhìn hai bố con ngủ ngon lành mà tôi không sao bỏ được cảm giác tội lỗi.
Giờ tôi đã có thai được hai tháng, hoang mang vì không có tình cảm yêu đương để phát triển lên mối quan hệ bền vững với Huy.
Tôi muốn được gặp bố mẹ bạn trai nhưng người ấy nói để thuyết phục rồi sẽ cho gặp, đợi mãi vẫn chưa biết kết quả.
Nếu tôi và vợ không chấp nhận, cậu ta sẽ cho mọi người biết chuyện và phá nát gia đình tôi lần nữa.
Tôi là một người đàn bà 36 tuổi, đã đi qua một cuộc hôn nhân được 5 năm. Tài sản duy nhất khi tôi ra đi là một bé gái gần 3 tuổi và một bào thai chưa tượng hình được 5 tuần.
Nghĩa khai nghi người tình không còn yêu mình, anh ta đã sát hại con trai của cô này, vứt xác bé xuống sông để trút giận.
Mong em hiểu ra được lẽ đời, hãy đặt mục tiêu làm thế nào để nuôi con khôn lớn lên hàng đầu, chứ em nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nếu thế chị e rằng hậu quả em lại gánh thôi.
Tôi thấy xấu hổ vô cùng, lương tâm lúc nào cũng day dứt về đứa con, rất sợ ba mẹ chồng biết sự thật. Tôi không dám tâm sự với ai, tự gánh chịu một mình.
Vài hôm trước tôi gặp lại người yêu cũ, trò chuyện và được biết cô ấy sống rất tốt, sắp có chồng. Tưởng chỉ có thế, ai ngờ cô ấy nói đã có một đứa con gái với tôi cách đây gần 5 năm.
Tôi muốn khi nào đi làm lại, có kinh tế sẽ tự mình hàng tháng gửi tiền cho con anh. Nói như vậy với hết lòng thành để anh đừng muộn phiền nữa, đáp lại anh cười khẩy và bảo tôi giả tạo.
Vợ hoặc chồng có quyền sửa đổi di chúc chung cho người khác hưởng di sản của phần mình nhưng không được sửa đổi phần di sản của người còn lại khi chưa có sự đồng ý.
Vì không muốn con từ bỏ cõi đời khi mới tượng hình nên mẹ đã lấy một người khác, người đó chính là ba của con hiện tại. Giờ đây, trong gia đình con không ai biết con chính là con ba, ngoại trừ mẹ.
Dự tính cuối năm cưới nhưng mỗi lần cãi nhau anh lại chửi rủa tôi, thậm chí còn đánh đập.
Chẳng ai biết em không học gì cả, đang phải sống cùng vợ chồng tôi. Là người con rể trong gia đình nhưng tôi luôn luôn trăn trở liệu cứ che giấu sự thật với chính những người thân nhất trong nhà có phải là giải pháp tốt?
Sợ hai người nối lại tình cảm nên tôi cố tình ngăn cấm anh đến thăm các con. Mặc dù hiểu cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái nhưng mỗi lần biết anh trốn đi thăm con là tim tôi nghẹn lại, cay đắng nghĩ anh vẫn chưa quên được người cũ.
La hét, đập cửa yêu cầu vợ cũ ra nói chuyện không được, Kỳ "nổi điên" khoá trái cửa nhà rồi ném xăng vào trong, phóng hoả khiến 2 người bị bỏng.
Vợ cứ đi làm về đến nhà là nằm luôn, không dọn dẹp nhà cửa, quần áo nhiều khi ngâm mấy ngày không giặt. Có vài lần cãi nhau, cô ấy tự cho mình ngang bằng với chồng và không kém tôi chút nào trong từng câu nói.
Anh nói đã bỏ hết quá khứ và xin lỗi tôi vì những năm tháng qua anh hờ hững lạnh nhạt. Anh hứa sẽ chăm sóc mẹ con tôi hết quãng đời còn lại. Anh chính là nhân vật trong bài: “Vợ sắp cưới bị gia đình từ mặt vì quá lăng nhăng”.