Đôi khi, tôi nghĩ rằng cứ cưới đại một người vợ để êm chuyện, nhưng rồi tôi sẽ sống sao khi không hề có cảm giác nào với con gái?
Gia đình khuyên tôi nên cân nhắc do hai gia đình khoảng cách xa nhau, cả về địa lý lẫn hoàn cảnh.
Tôi có nên đưa người yêu ra chợ mua thực phẩm để thử tài tháo vát, khôn ngoan?
Nghĩ đến việc năm sau cưới, tôi lại thấy lo, bạn gái tâm sự cũng chưa sẵn sàng muốn cưới vào thời điểm này, nhưng không đợi lâu hơn được.
TP HCMBảy năm trước, Vũ Thị Tuyết lần đầu nhận được tin nhắn từ một chàng trai, nhưng không phải tán tỉnh mà đề nghị trả lại tiền.
Dù gia cảnh bình thường nhưng cụ ông lại đưa ra rất nhiều yêu cầu về vợ khiến 'ông mai' ngao ngán.
Tôi có cô bạn gái rất mộc mạc, giản dị, ra đường chỉ một lớp kem chống nắng, kẻ chân mày, ít son nhưng vẫn rất xinh, kiểu dịu dàng.
Tôi 40 tuổi, bỏ qua vài mối quan hệ và xác định sống độc thân, theo đuổi đam mê đi du lịch, khám phá những vùng đất mới.
Bạn thân luôn bên cạnh mình mọi cuộc vui buồn bỗng đi lấy vợ khiến anh chàng không giấu được cảm giác hụt hẫng.
Khóc trong niềm vui, anh chia sẻ đã làm phù rể 7 lần, cuối cùng cũng có thể cưới vợ.
Chiến hữu lấy vợ khiến anh chàng 'trút hết ruột gan' nhưng điều này lại làm cô dâu không vui.
Kết hôn rồi tôi mới thấy sai lầm vì đã từng không dám cưới vợ khi chưa có nhiều tiền.
Nhiều người sợ không đủ kinh tế để nuôi con, số khác lo lắng không có ai chịu yêu, để rồi tự đóng lại cơ hội của mình.
Cứ tưởng cưới được vợ lo xa thì kinh tế sẽ phát triển nhưng cái kết thì không như chàng trai mơ ước.
Bị thúc giục làm đám cưới, tôi hỏi thẳng người yêu "thu nhập có đủ nuôi vợ con?" khiến anh không còn đề cập đến chuyện cưới xin nữa.
Tôi 27 tuổi, làm kế toán. Nói tôi yêu 2 người cũng đúng mà chưa yêu ai cũng chẳng sai. Tôi nhắn tin trò chuyện với hai bạn nữ và đi chơi riêng khá nhiều.
33 tuổi rồi, cái tuổi đi ra đường các cô bé gọi bằng chú, còn bạn bè cùng lứa đã có gia đình riêng, những lúc đó cũng ghen tỵ lắm chứ.
Phật nói rằng: "Vợ chồng là duyên, con cái là nợ, không duyên không lấy, không nợ không theo. Tu 10 năm mới được đi chung thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối".
Thái BìnhBùi Văn Cường (23 tuổi, huyện Quỳnh Phụ) sát hại vợ, phủ chăn lên thi thể rồi tẩm xăng đốt.
Tôi thà chỉ chụp vài bức ảnh nhỏ kỷ niệm, tuần trăng mật quây quần bên gia đình, đem số tiền cả trăm triệu đấy để bố mẹ dưỡng già.