Tôi và bạn trai quen nhau được hơn một năm, cả hai ngoài 30 tuổi, chưa kết hôn và đều có công việc tốt, ổn định.
'Khi hai anh em đánh nhau và bố cháu bắt phạt ôm nhau; em yêu anh và anh yêu em, bắt phạt mà em phì cười', ông bố chia sẻ.
Cả hai con chó liên tục sủa nhau rồi quay đi chỗ khác, chứ không hề có ý định động tay động chân với đối phương.
'Mai sáu giờ gọi dậy dùm để đi họp', bà vợ viết giấy nhờ chồng.
Anh là kỹ sư dầu khí, làm việc cho một công ty vận tải biển khai thác dầu ở Iraq.
Một phụ nữ Trung Quốc đã phóng hoả nhà trọ của mình rồi quay video gửi cho bạn trai, nhằm uy hiếp anh quay về.
Gần hai tháng nay, anh càng im lặng hơn, chẳng mở miệng nói nếu tôi không hỏi, và có trả lời cũng chỉ ừ.
Bạn gái nói tôi sẽ phải chờ cô ấy 5-7 năm, nhưng bố mẹ tôi đều đã lớn tuổi nên cô ấy không muốn tôi phải đợi lâu.
Tèo than thở với bạn:
Dù vợ chồng có cãi nhau thế nào bạn cũng đừng bao giờ nên nói các câu như: anh thật ngu ngốc, anh giống hệt bố/mẹ anh, ly hôn đi...
Chúng tôi giận nhau 5 tháng, trong thời gian đó anh đã quen một cô bé chung chỗ làm và lấy đi trinh tiết của cô ấy. Anh còn nói cho tôi biết trong thời gian đó muốn quen thêm một người nữa.