AnhKhi bé Clover mới được vài ngày tuổi Emily Watson đã được mẹ đưa đi cùng trong lần chuyển hoa đến một đám cưới.
Vừa sinh hai con trai được hơn ba tháng, chị Tuyến phát hiện có bầu lần nữa, ba đứa con đang thành hình trong khi tính mạng mẹ và các con đều nguy hiểm.
MỹVới Allyson Jacobs, tuổi 20-30 là tuổi tập trung sự nghiệp, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống. Khi sang tuổi 40, vợ chồng cô mới nghĩ đến sinh con.
AnhÔm con gái trên ghế khán giả, Kimberley Godsall cảm thấy khó chịu khi vở kịch mở đầu bằng câu "Chắc chắn mọi phụ nữ ở đây đều từng quan hệ tình dục".
Tôi 30 tuổi, vừa sinh con được hai tuần. Với bao bà mẹ khác là niềm vui bên thiên thần nhỏ thì với tôi lại là quãng thời gian hụt hẫng vô cùng.
Gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được bạn đời lý tưởng, nhiều phụ nữ Hong Kong quyết định lách luật, ra nước ngoài đông lạnh trứng để đảm bảo tương lai.
Đừng ngại cho con bú ở nơi công cộng, cũng không cần ăn năn khi không mua cho con món đồ chơi đắt tiền, nếu thích, cứ để con nhỏ cho chồng chăm rồi ra ngoài ít phút.
Có một điểm chung mà nhiều phụ nữ nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ cùng cảm thấy là họ đang tụt hậu và "bản thân không có giá trị gì".
Cha mẹ như một "miền êm đềm" để trẻ được nhõng nhẽo, thu hút sự chú ý, cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Chúng biết dù có quậy đến đâu thì vẫn được yêu.
AnhCả một năm qua Sue Radford, 45 tuổi, phải vật lộn để đảm bảo những đứa con đều hoàn thành bài tập, trong khi vẫn duy trì việc nhà.
MalaysiaMary, 14 tuổi, thường dùng từ "bahagia", trong tiếng Malaysia có nghĩa là hạnh phúc khi nói về cuộc hôn nhân của mình.
AnhKhi con trai út của Louise Westra, bé Tyler, 4 tuổi, yêu cầu mẹ đẩy những chiếc ôtô trên sàn nhà với nó, Louise nói: "Không".
Trung Quốc Trong một ngôi làng nhỏ ở Hồ Bắc, chị Duan Huiying như một người mẹ nuôi nấng, chăm sóc những đứa trẻ, trong khi cha mẹ chúng mải làm việc ở xa.
Phong trào bố nghỉ thai sản ở nhiều nước châu Á vẫn chật vật đi vào đời sống bởi định kiến xã hội và sự không ủng hộ của chủ sử dụng lao động.
Cô gái Anh tặng một món quà cho mình vào sinh nhật 18 tuổi, không phải là xe hay đồ thời trang, mà là một đứa con.
Việc sinh con kích hoạt nhiều mạng lưới và bộ phận trong não của người mẹ, mang tới cảm giác yêu thương hạnh phúc và đẩy lùi căng thẳng.
Có 4 con trai nhỏ, người mẹ Mỹ hay phải la hét để con chịu nghe lời, cho tới khi nhận ra cách này chỉ làm tổn thương cả mẹ và con.
Khi cùng chồng và các con đi nghỉ vào năm ngoái, chị Kayla (Australia) vẫn nghĩ gia đình mình rất hạnh phúc, cho tới ngày anh bỏ đi.
Một người phụ nữ Pháp vừa phải vào tù vì đã giữ con trong cốp xe, khiến bé mắc vấn đề nghiêm trọng về phát triển.
Bé luôn nhỏ bé trong vòng tay mẹ. Mỗi lần đi dạo cùng bé là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm của hai mẹ con