Hàng nghìn người là các lớp học trò, gia quyến và bạn bè đã tới viếng nhà giáo Văn Như Cương.
Thầy Cương hóm hỉnh nói sau này mất đi, nhờ học sinh làm bia mộ hình tròn, để nhớ thầy vẽ đường tròn đẹp, coi như cuộc đời toàn vẹn.
PGS Văn Như Cương được nhiều thế hệ học sinh nhớ đến bởi những lời nhắn nhủ chân thành, sâu sắc.
"Về trường Lương Thế Vinh có thầy Văn Như Cương như về nhà có người ông, cảm giác rất ấm áp", một học sinh chia sẻ.
Không chỉ giỏi Toán, thầy Văn Như Cương còn được biết đến với tài văn chương, nói chuyện dí dỏm và có khả năng "truyền lửa" cho học trò.
Thầy Cương cho rằng không thể bằng mọi giá tuyển người học kém vào đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục nên quy định điểm sàn riêng cho ngành.
Trong 4.000 hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh mùa tuyển sinh hai năm qua, khoảng 1.000 hồ sơ được điểm 10 Toán, Văn từ lớp 1 đến lớp 5. Cứ 10 hồ sơ thì có 3 em được giải thưởng các loại.
Sáng 17/3, thầy Văn Như Cương (Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Lương Thế Vinh, Hà Nội) xuất viện về trường trong tiếng trống, tiếng hát chào đón của học sinh.
Đề thi môn Ngữ văn dành cho học sinh lớp 9 quận Cầu Giấy (Hà Nội) do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận ra cho rằng "tri kỷ" là từ láy và chỉ cần chép nguyên nội dung câu hỏi là đã trả lời chính xác.
Ông Thịnh thuê công nhân đào căn hầm rộng khoảng 3m2, chiều sâu hơn 3m và được chia thành 4 ngã rẽ - câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Từ sáng sớm 30/11, ca nương Kiều Anh và hôn phu Văn Quỳnh tất bật chuẩn bị cho buổi lễ Hằng thuận tại chùa Hàm Long, Bắc Ninh.
Nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá dù tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm nay giảm hơn các năm trước nhưng vẫn còn khá cao, đặc biệt là với thí sinh thi ở cụm do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì.
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, dù sáng tạo cách 'chấm điểm' thế nào thì đánh giá bằng nhận xét của giáo viên xuất phát từ sự quan tâm vẫn giữ vai trò chủ đạo.
Không chỉ sao chép bức ảnh do một người nước ngoài thiết kế, bạn trẻ này còn chèn tên vào và tự hào coi đó là tác phẩm của riêng mình và vấp phải sự phản đối của cộng đồng.
"Chúng ta yêu núi cao, sông dài, yêu rừng xanh, biển bạc, yêu đất liền và đảo xa. Một nắm đất ở vùng biên giới, một vốc cát ở Trường Sa, hay Hoàng Sa đều do ông cha ta để lại, đều không thể mất", PGS Văn Như Cương viết cho học sinh nhân ngày khai trường.
Sau khi chọn được đội ngũ tổng chủ biên, chủ biên, nhóm viết sách sẽ được tập huấn cẩn thận và có thời gian tập trung theo kiểu trại biên soạn sách giáo khoa.
Còn 3 tháng nữa mới đến kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng những thông tin, chỉ thị, quyết định, bình luận, góp ý... liên quan đến kỳ thi đã tràn ngập báo chí và được dư luận hết sức quan tâm, lo lắng.