Hàng năm, đến ngày ông Công ông Táo, ông Huỳnh Công Lý (huyện Chợ Mới, An Giang) tìm những cây tre tốt, xum xuê để dựng nêu, gắn bùa, cầu bình an, may mắn cho gia đình.
Để tiến hành nghi lễ bỏ mả, người Rơ Măm (Kon Tum) phải chuẩn bị những vật dụng, thức ăn, đồ lễ từ trước đó rất lâu, bởi làm nghi lễ bỏ mả nhất định phải có trâu, có lợn, gà. Nghi lễ đó không phải của riêng gia đình người chết mà là việc chung của cả làng.
Người làng Le ở huyện Sa Thầy (Kon Tum) nhiều đời nay không dám nuôi bò vì một lời nguyền thuở xưa. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã kiên trì thuyết phục người dân vượt qua lời nguyền.