Thứ sáu, 28/11/2014, 08:30 (GMT+7)

Dinh cư mới cực oách chẳng kém trường Tây của teen Marie Curie

Toilet trở thành thiên đường 'tự sướng' của chúng tớ thay vì là nỗi khiếp đảm như nhiều ngôi trường khác.

Tháng 8 vừa qua, chúng tớ hào hứng chuyển về ngôi trường mới toanh, cực khang trang nằm trên phố Trần Văn Lai, khu đô thị Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thiên đường mới cao tới 13 tầng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại khiến tớ và lũ bạn thích mê. Khỏi phải nói, teen nào trong trường cũng "mắt long lanh" khi lần đầu bước vào ngôi trường còn thơm mùi sơn mới.

Sân trường đẹp long lanh nhìn từ trên cao nè!

Còn đây là lớp học của chúng tớ, bạn có thấy giống các lớp trong phim nước ngoài không?

Mỗi đứa một bàn thế là hết chành chọe, kẻ bút bi phân chia "lãnh thổ". ^^

Trường được trang bị các phòng học rất tiện nghi cho các môn nghệ thuật như âm nhạc...

... Phòng tập múa, nhảy cực chuẩn cho câu lạc bộ khiêu vũ.

Những giọng ca oanh vàng tha hồ thể hiện tài năng trong phòng thu âm "sang chảnh".

Hành lang "xì-tin" nhất trường của câu lạc bộ Khiêu vũ và Âm nhạc.

Nghệ thuật graffiti "ảo tung chảo nè".

Câu lạc bộ Khoa học với lịch sinh hoạt hàng tuần giúp các teen Marie Curie khám phá thật nhiều điều thú vị.

Chàng Bumble Bee (nhân vật trong phim Transformer) siêu kute chào đón ở cửa Nhà ăn.

Xu hướng vẽ tranh tường được khai thác triệt để ở canteen trường.

Chỗ ngồi, bàn ghế cực sạch sẽ chẳng kém gì các trường Tây nhé.

Thế giới động vật với thật nhiều nhân vật hoạt hình kute như Poo, Panda...

Phong cách Nhà ăn "cực Tây" của MCer khối THCS.

Ở trường mới này, chúng tớ có thể pose hình ở khắp mọi nơi luôn.

Kể cả trong nhà vệ sinh luôn nhé. Đây là một trong những nơi tự hào nhất của chúng tớ, ở đó lúc nào cũng gọn gàng, thơm phức và đặc biệt là có gương cực lớn để... "tự sướng".

Nhà Thể chất - "Chảo lửa" của những trận thi đấu bóng rổ, bóng ném và cầu lông.

Đây là "con đường mưa" của chúng tớ. Hệ thống mái che được thiết kế từ điểm xe bus vào hành lang lớp học cực tiện mỗi khi trời giông bão hay nắng chang chang nhé.

Quảng trường Marie Curie sẽ tràn ngập hoa vào những ngày lễ lớn.

Marie Curie - Ngôi trường duy nhất có cổng Hoàng Sa và Trường Sa.

Biểu tượng trường chúng tớ có mặt ở khắp mọi nơi. Đáng để tự hào lắm đấy chứ các MCers nhỉ?

Huy Nghĩa