Nơi ở tạm thì không có kế sinh nhai, nơi ở mới chưa biết bao giờ mới có, các hộ dân trong vùng sạt lở ở Hoà Bình đang rất khó khăn.
Không có lớp học tiện nghi, thầy và trò ở nhiều nơi trên thế giới học trong hang động, trên đỉnh núi, thậm chí trong xe buýt cải tạo.
Giữa khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2, TP HCM), những công nhân miền Tây sống trong lán trại, tắm giặt và vui chơi trên bãi đất trống.
Hai điểm trường lẻ cấp tiểu học và mầm non ở xã Tam Chung (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ “nuốt” những lớp học tạm bợ xuống dòng suối sâu.
Cây cầu treo thôn K8 bắc qua suối ARòng chỉ còn trơ bộ khung bệ rạc, hệ thống dây cáp hoen gỉ và vài miếng ván mục nát được chắp vá tạm bợ.
Việc mất thăng bằng, thậm chí lọt chân, bánh xe xuống gầm cầu là hiện tượng thường xuyên xảy ra mỗi khi đi qua cây cầu này...
“Vợ gặp chồng sau giờ học nha, ở trên quán mèo nha. Hôm nay chồng được về sớm. Nhớ vợ lắm, hôn vợ!”, Hoàng (lớp 10, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội) vừa nghe nhạc vừa ngồi nhắn tin cho người yêu.