Quan điểm của em về cuộc sống là hãy sống tử tế, chân thành, có việc để làm, khỏe và hạnh phúc là điều quý giá nhất.
Mình sinh năm 1992, là nhân viên văn phòng, công việc ổn định, từng kết hôn và có một bé trai năm tuổi.
Em của hiện tại là cô gái giản dị và thực tế, tuy không mạnh mẽ nhưng khá độc lập.
Chào anh, em viết bài này để tìm người có thể đồng hành cùng em trên quãng đường còn lại.
Trời tháng năm đột nhiên trở lạnh, y như cái tính của ai đó, vừa khóc xong lại cười.
Vậy là năm mới đã đến, em thêm một tuổi để nhìn lại quãng thời gian đã qua và phấn đấu cho kế hoạch của bản thân.
Em 35 tuổi, làm công việc văn phòng, không có nhà riêng, tích lũy chưa nhiều, nhiều khi thấy ngại lắm mà thôi kệ biết sao.
Giờ đây, khi ngẫm lại 1-2 năm trôi qua từ lúc bắt đầu tìm kiếm người tri kỷ, bạn tâm giao, bạn đời, tôi bắt đầu thấy nản.
Chào anh, không biết hôm nay anh thế nào? Em thì vẫn "trôi" ở thành phố này, tìm mọi cách thích ứng với nhịp sống mới của nó.
Đây là thông báo tuyển bạn đồng hành trọn đời của “công ty trách nhiệm vô hạn một thành viên” thành lập được gần 31 năm.
Chào anh - người bạn đời sẽ đồng hành với em trong những năm tháng sắp tới.
Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ từ lâu nhưng thiếu mỗi anh. Em đi tìm bấy lâu nay chẳng gặp được.
Em sinh ra và lớn lên tại quê lúa Thái Bình, đang làm kế toán, một công việc ổn định đúng nghĩa.
Em hơi thấp bé nhẹ cân, chỉ cao 1,52 m, nặng 40 kg thôi, khuôn mặt cũng ưa nhìn chứ không quá xuất sắc.
Em sống chân thành, tình cảm nhưng thẳng thắn, chu toàn trong cuộc sống, truyền thống và trân trọng những giá trị thuộc về gia đình.
Những điều mang lại cho em niềm vui trong cuộc sống, là những điều bình dị nhất hàng ngày.
Thân hình em cân đối, không đẹp xuất sắc nhưng cũng ưa nhìn, tính tình vui vẻ, hoà đồng, biết kính trọng trên dưới.
Mọi người xung quanh bảo em hiền lành, tốt bụng, biết quan tâm, săn sóc, là người phụ nữ của gia đình.
Em không phải là cô gái đẹp nhưng cũng không đến nỗi quá xấu xí nên anh đừng lo lắng rằng mình sẽ quen một người xấu xí nhé.
Mình có chị gái cũng đã qua 1 vài mối tình, nhưng do duyên số lận đận thế nào, chị vẫn chưa tìm được mảnh ghép của đời mình.