Chuyên đề tháng 10: Happy birthday to Hà Nội
|
|
Vào dịp cuối tuần, bạn thường làm gì? Hãy tưởng tượng 1 ngày thu đầy nắng, gió mát trong lành mà lại nằm kềnh xem tivi, mải miết chơi điện tử hay đơn giản nhất là ngủ khoèo đến trưa trầy trật có vẻ không ổn lắm nhỉ. Bạn có thể rủ mấy đứa bạn đi shopping, vào rạp chiếu phim, hay lê la quán xá. Có bạn còn tranh thủ đi lên tận Tam Đảo hay Ba Vì để chụp ảnh. Nhưng hai bạn trẻ là My (19 tuổi) & Kòi (20 tuổi) của chúng tớ thì không.
|
|
Họ đã vạch ra kế hoạch chi tiêu khoản thời gian rảnh vào các buổi chiều cuối tuần của mình vào việc rất “văn hóa 1000 năm nhé”. Đó là việc khám phá phố cổ Hà Nội bằng những chiếc xe du lịch xanh (xe điện). My kể, nhà My ở phố hàng Hòm, khoảng một tháng nay đi về nhà là thấy những chiếc xe này chạy vòng vòng nên đã quyết bước chân lên xe điện để “du lịch xanh”.
|
|
Kòi, nhà ở Bà Triệu, tỏ ra khá thích thú trong chuyến hành trình của mình. “Ôi, bình thường vào khu phố cổ toàn lạc loạn cả lên mải lo tìm đường nên không biết ở đây có nhiều thứ hay thế này”.
|
|
| Chúng mình sẽ được đi qua những tuyến phố này đấy. |
Cả My và Kòi đều nhận thấy rằng mình còn biết quá ít về Hà Nội dù sống ngay trong lòng thủ đô. Mà sắp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long rồi, nên 2 bạn đã lập kế hoạch du lịch rất “teen”, vừa ý nghĩa, bổ ích mà lại vừa thú vị với chi phí cực kỳ hấp dẫn. Chỉ với 15k, các bạn sẽ được đưa đi 28 phố theo đường zic zắc. Lên xe là bạn sẽ được nghe thuyết minh về những đặc điểm nổi bật của từng phố qua loa này. Rồi cả những câu chuyện “vỉa hè” của các chú tài xế thân thiện cũng hay ho lắm. Trong 28 tuyến phố có đến 14 điểm dừng, các bạn có thể xuống tại những bến này khi thấy một địa điểm nào đó hấp dẫn.
|
|
| Cảm giác ngồi trên xe điện du lịch rất kool! |
Để “du lịch xanh” như My và Kòi các bạn lên hồ Gươm mua vé tại điểm đón khách thứ nhất chỗ để xe đường Đinh Tiên Hoàng, đối diện với nhà hát múa rối nước. Điểm đón khách thứ hai ngay trước cổng chợ Đồng Xuân. Cả hai địa điểm này các bạn đều có thể dễ dàng gửi xe máy.
|
Tại điểm đón khách thứ nhất các bạn có thể kết thúc chuyến hành trình sau đó chụp ảnh hoặc tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.
|
Tại điểm đón khách thứ hai các bạn có thể đi bộ ra xung quanh khá nhiều khu phố cổ buôn bán sầm uất của thủ đô. My & Kòi đều thích điểm đón khách thứ hai này vì bình thường đi qua hồ Gươm ngắm nhiều lắm rồi còn vào đến khu phố cổ đông đúc quá, mải chen xe làm gì có thời gian mà ngắm nghía mua sắm.
Hãy xem trong hành trình tìm về với cội nguồn này, My và Kòi đã "đi một ngày đàng học một sang khôn" như thế nào nhé!
Điểm đến đầu tiên là con phố rất rất quen thuộc với tất cả chúng mình: Phố Hàng Đào. Nào, sẵn sàng khám phá chưa, chúng mình cùng bắt đầu ZOOM IN PHỐ CỔ HÀ NỘI!
Heo béo
Cung điện Shirvanshah, phố cổ Inner, núi lửa bùn… là những điểm đến hấp dẫn đang chờ đợi bạn khám phá ở Azerbaijan đó.
Bạn có thể thực hiện được kỹ thuật này nhờ ống kính chuyên dụng hay phần mềm chỉnh sửa ảnh đấy nhé!