Đây không phải là lần đầu tiên cậu bạn James ăn Tết ở Việt Nam, hơn nữa lại muốn trổ tài với bạn gái nên đã tức tốc đi học làm món này. Miến trộn thập cẩm vừa nóng, vừa ngon, vừa dễ làm nhưng cũng phải cần chút tỉ mẩn nữa. Làm như sau (e hèm):
Nguyên vật liệu cần có nè:

- Miến (nguyên liệu chính, tất nhiên rùi)
Su hào, cà rốt
- Ớt chuông, hành tây, Mộc nhĩ, nấm hương
- Măng khô
- Trứng
- Giò lụa
- Gia vị, hạt nêm, tiêu, dầu ăn, chanh, dấm
- Hành khô, hành lá, rau mùi, ớt hoặc cà chua tỉa hoa (bày đẹp lấy điểm mà :)
- 2 nồi, 1 nồi to để trộn cho dễ.
Cùng làm nhé:
|
Bước 1: Có khá nhiều nguyên liệu nhưng nguyên tắc chung là rửa sạch và thái chỉ (thái sợi) tất cả. |
|
Thái sợi luôn ớt chuông nè. |
|
Bước 2: Tráng trứng. Bạn phải tráng thật mỏng rùi mới thái sợi. Bí quyết ở đây là cho vào trứng 1 thìa cà phê rượu trắng để tạo độ dai, và khi tráng chỉ cho 1 chút dầu ăn cho láng chảo thui. Nhớ phải nhanh tay nữa nhé. |
|
Bước 3: Giờ thì bắc nồi lên, phi hành thơm rồi xào măng, sau đó cho su hào cà rốt vào đảo đều. |
|
Hành tây, ớt chuông, nấm hương, mộc nhĩ cho vào tuốt. Nhớ cho thêm chút hạt nêm (ít thui). |
|
|
|
Bước 4: Thêm trứng, giò đã thái chỉ vào trộn đều. Lúc này các bạn có thể nêm nếm thêm gia vị hoặc hạt nêm cho vừa miệng. |

Món này ăn nóng kèm với chanh hoặc dấm, rắc thêm chút hạt tiêu và ít tương ớt nữa thì ngon tuyệt cú mèo.
Nghe có vẻ cầu kỳ nhưng thực ra món này rất dễ đúng không nào? Tùy theo sở thích các bạn có thể gia giảm các nguyên liệu cho phù hợp với khẩu vị nhé.

Còn về phần James, học hôm trước, ngay tối hôm sau James đã trổ tài. Và chắc các bạn cũng đoán được, bạn gái của James ngạc nhiên và sung sướng đến mức nào khi thưởng thức món ăn ngon lành nóng hổi từ nhà hàng tại gia này. Vậy còn chờ gì nữa, ghi thêm điểm thui nào các boy!
Vịt Xiêm
Với thời tiết oi bức thế này thì các ấy nên ăn một bát mỳ lạnh soba này nhé.