
Mình và người yêu mình quen nhau trong khoảng thời gian chưa đủ dài nhưng có nghĩa là vô cảm để yêu nhau. Mình và cô ấy đã yêu nhau được 4 tháng nay.
Nhưng trước đó cô ấy có quen và yêu một người bạn học cùng lớp thời sinh viên 4 năm. Trong nửa cuối thời gian của năm thứ tư, theo như mình được biết thì tình cảm đã không còn. Và điều tất yếu đã xảy ra khi cô ấy quyết định nói lời chia tay với cậu bạn kia.
Con gái nói lời chia tay đồng nghĩa với việc họ đã phải chuẩn bị tâm lý trong khoảng thời gian không hề ngắn ngủi. Nhưng con người dù là nam hay nữ, có ai mà không bị ảnh hưởng, yêu nhau 4 năm không thể nói chia tay là quên được ngay, mình hiểu điều đó.
Sau khi chia tay, người bạn trai cũ đó không hề liên lạc hỏi han, chỉ đến khi biết cô ấy đã có người yêu là mình thì mọi thứ bỗng trở nên bùng nổ. Thông tin ấy dường như khiến cậu ta sụp đổ hoàn toàn, cậu ta đã tìm kiếm, năn nỉ, nhẹ nhàng rồi đến những hành động xúc phạm, lấy mật khẩu yahoo, skype, gmail của cô ấy... và có cả những hành động cậu ta tự dày vò bản thân để buộc cô ấy quay lại.
Điều mình muốn nói ở đây là mình luôn tin tưởng và yêu thương cô ấy, nhưng không hiểu sao cô ấy lại cứ muốn nhận lỗi về mình khi chứng kiến những hành động của bạn trai cũ như vậy. Mình không bàn cãi nhiều về hành động đó. Nhưng là mình, mình cũng đã từng trải qua mối tình trong quá khứ và giờ đây, bọn mình vẫn trao đổi như những người bạn, vẫn lắng nghe nhưng cả hai đứa đều hiểu được là không đến được với nhau thì hãy cầu chúc hạnh phúc cho nửa kia - nửa của một thời yêu thương.
Giờ cô ấy muốn chấm dứt với mình vì lý do: Cảm thấy có lỗi với bạn trai cũ (cô ấy cho rằng vì đến với mình nên đã gây ra những tổn thương hiện tại cho người ta), vậy nên cô ấy muốn chấm dứt. Mình bình tĩnh ngồi lắng nghe, sẵn sàng ngồi chia sẻ và đón nhận. Nhưng không tránh khỏi những nỗi buồn. Và không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Mình đồng ý là khi yêu một ai đó, có thể người ta sẽ muốn đón nhận thương đau về mình thay cho người kia, nhưng hiện tại cô ấy đã xác định và có người yêu cũng như hạnh phúc mới, vậy mà tại sao lại cứ suy nghĩ như vậy nhỉ? Tại sao - câu hỏi này rồi sẽ tan biến, nhưng ở thời điểm này tôi vẫn muốn hỏi và mong được các bạn chia sẻ!
Càng ngày mình càng thấy khó hiểu con người và cuộc sống này, phải chăng mọi thứ đều thật mơ hồ và mong manh dễ vỡ?
Yêu em