Truyện tranh tình yêu
Những người thường xuyên nói câu này có thể là do nói dối quá nhiều, nên bị mất niềm tin ở mọi người. Vì vậy, họ thường xuyên phải dùng đến câu cửa miệng như "nói thật là", "không nói dối ấy chứ"... với hy vọng tăng thêm độ tin cậy trong lời nói của mình. |
Đây là câu nói cửa miệng của những người khá tự tin. Họ bình tĩnh, quyết đoán, cho rằng bản thân có thể thuyết phục được người khác, cho nên mặc nhiên hay dùng khẩu ngữ này. Tuy nhiên, kiểu người quá tự tin thường song hành với cái mác "sĩ diện" cao, cái tôi lúc nào cũng vút tận trời xanh. |
Lúc nào cũng nghe người này nói, người kia nói, chẳng bao giờ dám khẳng định bản thân bằng câu "tôi nghĩ là", "tôi cho rằng"... Điều đó đủ để nói lên tuýp người này thường không tự tin với quan điểm của mình, sợ bị mọi người chê cười, phủ nhận nên hay mượn cớ là người khác nói (mặc dù đó là suy nghĩ của chính họ). Vậy nên ai hay nói câu cửa miệng này thường là những người thiếu sự quyết đoán, không hợp với vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, một số trường hợp khác, nó còn thể hiện sự tự vệ của bản thân. |
Những ai miệng không ngừng nói những câu kiểu "nước đôi" này cho thấy khả năng phòng vệ rất mạnh, họ không trực tiếp nói hết suy nghĩ trong lòng. Có thể thấy, đây là câu nói thể hiện sự "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Bề ngoài họ tỏ ra đồng tình, nhưng trong lòng lại đang "nhởn nhơ" nghĩ theo hướng khác. Và như vậy họ dễ mà nói một đằng làm một nẻo lắm ^^. |
Tuýp người của sự nhẹ nhàng mà rất nguyên tắc. Bất cứ việc gì đều muốn trò chuyện theo kiểu thương lượng, bàn tính kỹ lưỡng, không thích nảy sinh tranh cãi quyết liệt. |
Có thể đây đơn giản chỉ là thói quen, phản ứng đơn thuần của những người "phản ứng chậm", hehe. Họ thường nói câu này để lấp chỗ trống trong lúc chưa kịp nghĩ ra điều gì. Hay nói cách khác, để bản thân họ có chút thời gian suy nghĩ trước khi tìm ra câu trả lời hợp lý. |
Nhóc Maruko