Đỏ mặt vì bạn gái thích 'lộ hàng'

14:24 PM | 25/4/2012

Cô ấy mặc váy ngắn hết cỡ, ngực khoét sâu hết cỡ, nên rất thường xuyên xảy ra tình huống mà các trang mạng gần đây gọi là 'lộ hàng'.

Em sẽ làm hết công việc một người 'vợ' dù em là... con trai

Tôi phải làm thế nào khi biết em họ dính bầu?

Em yêu được anh rồi, còn muốn gì nữa

Tôi góp ý rất nhiều nhưng cô ấy bảo bây giờ chuyện đó là thường. Ảnh minh họa: Internet.

Người yêu tôi mặt không xinh lắm nhưng thân hình rất chuẩn. Chính vì thế mà cô ấy luôn muốn phô trương cơ thể để nhận được những lời khen hoặc ánh mắt nhìn trộm của mọi người. Tôi thực ra cũng không phản đối chuyện "đẹp khoe, xấu che", và cũng biết rằng phụ nữ thời nay ăn mặc gợi cảm là chuyện bình thường, biết tôn lợi thế của mình mới là sành điệu. Nhưng theo quan điểm của tôi, "khoe" cũng phải khéo và có mức độ.

Thời gian đầu, cô ấy diện những bộ đồ rất chừng mực, đủ để khoe vẻ đẹp các vòng nhưng vẫn không lố. Ai cũng phải nhìn khi thấy cô ấy, điều đó làm cô ấy say sưa và ngày càng hở nhiều hơn. Bây giờ thì cách ăn mặc của cô ấy nhiều phen làm tôi đỏ mặt. Cô ấy mặc váy ngắn hết cỡ, ngực khoét sâu hết cỡ, nên rất thường xuyên xảy ra tình huống mà các trang mạng gần đây gọi là "lộ hàng".

Tôi góp ý rất nhiều nhưng cô ấy bảo bây giờ chuyện đó là thường, không phải lỗi của cô ấy mà là lỗi của những kẻ vô duyên thích soi mói đũng quần người khác. Cô ấy nói ngay cả những người nổi tiếng, rất biết ăn mặc cũng còn lộ hàng, đó không phải lỗi của họ mà do những kẻ chụp ảnh quá đáng mà thôi.

Nói hết cách mà cô ấy không nghe, cứ để mặc thì hình ảnh cô ấy sẽ xấu đi trong mắt mọi người. Các bạn hãy tư vấn giúp tôi cách "cải tạo" cô ấy với. Xin cảm ơn rất nhiều.

Theo Đất Việt



Cũ nhất | Mới nhất
 (12)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!