Bạn bè tớ có vẻ thích nói chuyện với con trai và nhận xét tụi đó, nhưng tớ thì... |
Dường như mỗi người đều có một tính cách riêng và tớ cũng tự thấy mình khác biệt. Năm nay tớ đã 18 tuổi rồi và tớ là con gái - nhưng một đứa con gái khác biệt!
Bạn bè tớ ai cũng quan tâm đến chăm sóc ngoại hình, tớ thì ngay cả một chai kem dưỡng da cũng chả có.
Bạn bè tớ thường xuyên mua quần áo, tớ chắc nếu mẹ không ép, cả năm chả mua cái nào.
Tủ quần áo bạn tớ toàn váy, áo nhìn rất dễ thương, tớ thì chỉ có... quần bò, quần thụng, áo pun - chả có một cái váy nào (thật ra mẹ tớ có mua nhưng tớ cho con bạn rồi), màu sắc cũng chả có gì ngoài trắng - đỏ - đen - nâu và xanh dương.
Bạn bè tớ hình như rất quan tâm đến số đo ba vòng, tớ thì chả bao giờ quan tâm nên lúc chúng nó hỏi tớ, tớ nghệch mặt ra như một con ngốc.
Bạn bè tớ dường như rất thích ngắm trai đẹp, tớ thì chỉ thích ngắm gái xinh.
Bạn bè tớ thích đi mua sắm, tớ thì mỗi lần đi với chúng nó vào trung tâm thương mại, tớ chỉ chuyên tâm chơi game.
Bạn bè tớ có vẻ thích nói chuyện với con trai và nhận xét tụi đó, nhưng tớ thì...
Blue Sky