Ngoài kia đang mưa, kể cũng lạ, một đứa như em đáng lẽ phải thừa lặng lẽ trước nhịp rơi của những giọt nước ấy. Nhưng hôm nay nó không làm em mấy quan tâm. Chắc tại em đang nghĩ một chuyện, mà chắc nó không ủ dột như mưa. Em đoán thế, và cũng mong thế.
Giữa Sài Gòn này, em có rất nhiều thứ để nhớ, trong đó có anh. Giữa vài triệu người, em chỉ thấy anh, thật dại, thật khờ. Nhưng biết phải làm sao? Anh đừng như thế nữa, đừng cố tỏ vẻ lạnh lùng, vờ như không thấy em, không nhớ em làm gì, thế mệt lắm. Em biết anh giả vờ thôi.
Anh thôi tỏ ra bận rộn một chút, em biết, anh có thể trả lời tin nhắn của em ngay khi đọc, nhưng níu thêm vài phút dư giả, chẳng để làm gì, chỉ để cho em hiểu anh đang bận lắm, đừng níu lấy anh mà nhớ nữa, làm việc của mình đi. Nhưng để làm gì khi anh cũng nhớ em mà, thôi đừng thế nữa anh nhé, em biết anh giả vờ thôi.
Anh cứ la mắng em nếu muốn, chứ đừng chỉ im lặng, để em tự “nghiền ngẫm” và nhận ra lỗi của mình. Em có thể nhưng em sẽ không làm thế đâu, em muốn được anh nhíu mày bực bội trừng phạt em, để em biết mình được quan tâm, nên em cứ sai, em giả vờ đấy, và em biết anh cũng giả vờ thôi.
Anh biết em thích hoa hồng trắng vậy sao chẳng hỏi khi không thấy em ghé qua tiệm hoa chiều thứ Hai? Biết cây đàn của em vì sự lười nhác của chủ mà chẳng mấy khi được ôm ấp. Anh không kể em nghe thắc mắc của mình sao dây đàn thứ nhất không dưng mà đứt đi anh?! Anh cứ lặng im với những suy nghĩ ấy, rồi âm thầm quan sát, tự tìm được lý do, vì có người mới tặng em một bó hồng trắng rất đẹp, vì em buồn bực lôi ra nghịch ngợm mà tội nghiệp cây đàn,… Em hiểu anh đủ tinh ý để nhận ra cả những điều nhỏ bé nhất, em thấy một cái chau mày thoáng qua thật vội vàng trên nét mặt anh khi thấy bó hoa ấy. Nhưng sao anh vẫn giữ được nét bình thản như thế? Em biết, anh chỉ giả vờ thôi.
Đừng vậy nữa, em thấy anh mệt rồi, đúng không? Tháng một tới rồi, một năm nữa vừa hết kìa anh, chẳng mấy nữa mà ngày mình cạnh nhau sẽ hết, dù có dài bao nhiêu cũng sẽ hết. Thế nên, em tỏ tính đấy, mình yêu nhau đi anh?
Minh Sao
Gửi tâm sự của bạn cho iOne vào hòm thư gioitinhione.@gmail.com