Khi bạn quên chỉn chu trang phục trước khi ra khỏi nhà: Vì chẳng chàng/nàng nào phán xét hành động đó làm ảnh hưởng tới hình ảnh này nọ của họ. Khi nổi cơn lôi đình, bạn thỏa thích trút giận lên... đồ đạc, người thân mà không lo mất hình tượng. Khi bạn khóc quá nhiều, khuôn mặt sẽ “biến dạng” vì mất hết sức sống. Tuy nhiên, ai cần quan tâm tới điều đó chứ? Khi bạn không lo hơi thở mình có mùi, nên thoả sức ăn những món như tỏi, măng, hành. Khi tham gia bữa tiệc chỉ có những cô gái độc thân, điện thoại tắt nguồn, thoải mái nhảy nhót, vui đùa. Khi mua sắm hàng giờ, không chàng nào than phiền vì thử đồ quá lâu, quá kén chọn quần áo. Khi gọi đồ ăn, bạn chẳng phải chia sẻ với ai, he he. Mr.Bull (theo HC)