Có thể nói mình và cô bạn đó hồi cấp 2 chơi rất thân với nhau, nhưng khoảng thời gian ấy mình thích một bạn nữ khác trong khi cô bạn đó lại thích mình. Và không hiểu từ lúc nào mà vô tình mình và cô bạn đó trở thành anh em "kết nghĩa", có thể nói tình cảm anh em kết nghĩa ấy thật đẹp. Sau một thời gian dài, mình và bạn gái không còn quen nhau nữa và kết thúc mối tình năm cấp 2.
Lên cấp 3, mình dần nhận ra từ bao giờ mình đã có tình cảm với người em gái kết nghĩa! Cuối cùng mình đã đi đến quyết định rằng sẽ nói ra sự thật cho người em kết nghĩa của mình biết sau khi kết thúc kỳ thi Đại học quan trọng (như vậy mới chú tâm thi đậu được). Mọi người nghĩ thế nào ạ? Nên? Không Nên?
* Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!
N.H
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây