Thực sự thì em chỉ muốn tập trung vào mỗi việc học thôi, không bao giờ được phép lơ là, đối với em việc học là quan trọng nhất và phải đặt lên hàng đầu. Em học cũng rất tốt, thành tích cũng kha khá... Với lại, em không muốn bị phân tán tư tưởng ở tuổi này, đặc biệt là em sợ "dính vào" yêu đương. Nhưng bây giờ, nhìn thấy đám bạn thân có người yêu hết rồi, em cũng thấy gato lắm. Em cũng không đến nỗi nào, cũng được khen xinh, ngoại hình ưa nhìn...
Theo mọi người, bây giờ em nên tiếp tục "yêu thương sách vở, dành tình cảm cho học hành" hay là cố gắng phấn đấu làm cả 2 việc: "Học tốt, yêu tốt" ạ? Vì em cũng có vài bạn nam để ý, với lại, em cũng hơi thích thích bạn bàn trên. Mọi người cho em lời khuyên với ạ!
* Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!
H.H.T
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây