- Phong thái cực kỳ bình thản khi ngồi một chỗ xem giáo án, đọc báo, làm thơ... nhưng vẫn không để sót thành phần nào có có "dấu hiệu" sử dụng "tuyệt chiêu cứu hộ". Trong trường hợp này, hãy bình tĩnh mà làm bài, đừng cầu mong vào bất kỳ sự cứu trợ nào vì không gì có thể qua nổi mắt "thần thành" trên bục giảng đâu.
- Không di chuyển nhiều nhưng thường ra "ám hiệu" hoặc có phát ngôn trúng đích 100%. Dù quay mặt đi lên bảng nhưng vẫn phát hiện góc cuối lớp đang làm bài tập thể. "Tui nói gấp vở lại trước khi tui bắt được tại trận nhé. Coi chừng ở lại lớp như chơi". Cứ kiểu này đố teen nào dám ho he.
- Thầy cô chẳng bao giờ ở lại lớp sau khi phát đề. Thường trong trường hợp này họ sẽ ra hành lang hóng gió hoặc lên văn phòng ngồi uống trà. "Niềm đau chôn giấu" nằm ở chỗ, đây là những thầy cô chuyên cho đề mở. Bạn có thể giở sách vở, tra in-tờ-nét thoải mái những vẫn phải thốt lên "cuộc đời bế tắc".
- Thầy cô làm "cảnh sát tuần tra": Với những trò thuộc dạng quái chiêu thì có thể phán đoán ngay đây chỉ là chiêu đánh lạc hướng. Thầy cô luôn đi từ trên xuống dưới, từ trong ngách lớp học ra khu vực trung tâm một cách không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể "đánh hơi" được lúc nào thầy cô sơ hở vì đây là cách đánh vào tâm lý mà thôi.
- Còn có kiểu thầy cô siêu dễ tính mà không trò nào không mến mỗi lần kiểm tra. "Các em cứ thoải mái làm bài, trao đổi nho nhỏ thôi để thầy/cô canh thầy giám thị phía ngoài cho". Tuy nhiên, kiểu thầy cô thế này đã bị liệt kê vào danh sách hiếm hoặc đã bị "tuyệt chủng".
Sơn Anh