Tôi 18, chương trình thường niên dành riêng cho học sinh khối 12 của trường THPT Yên Hòa, đã diễn ra sôi nổi vào hôm qua 22/5. Trong trọn một ngày diễn ra, chương trình đã tạo nên những phút giây khó quên, những khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng cho các teen lớp 12. Phần thi hội thao diễn ra trước với các trò chơi vận động hấp dẫn. Trò chơi đầu tiên là buộc dây vào chân đi về đích, thoạt nhìn thì dễ nhưng đòi hỏi tính đồng đội rất cao. Kết thúc trò chơi này, 6 đội chiến thắng sẽ đi tiếp vào vòng sau. Ở trò chơi kẹp bóng, 2 người sẽ kẹp một quả bóng vào lưng và cùng nhau di chuyển về đích. Trong giới hạn thời gian nhất định, đội nào đưa được nhiều bóng về đích nhất là thắng cuộc. Chỉ một người lệch đi một chút thôi là quả bóng đã chực bung ra rồi. Mỗi lần bóng bị rơi thì người chơi phải quay về vạch xuất phát lại từ đầu. Kết thúc hội thao là trò chơi cướp cờ đầy sôi động. Tôi 18 của THPT Yên Hòa được khép lại bởi màn nhảy flashmob tự do đầy sôi động. Để có thể cùng nhau nhảy đồng diễn, các teen đã phải tập từ trước đó cả tháng trời. Việc ký tên, giữ lại những dòng lưu bút trên chiếc áo trắng đồng phục là một việc làm ý nghĩa mà các teen Yên Hòa muốn làm khi thời gian ở cạnh nhau chỉ còn tính bằng giờ. Ngồi tụ tập vừa tám chuyện rôm rả vừa tráo đổi áo cho nhau để cùng viết. Cười lên nào, chào đón một tương lai tươi sáng phía trước. Và đừng quên chúng ta đã bên nhau hạnh phúc thế nào nhé. Kyo Phạm