Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 23/9/1995, đang học Tài chính Ngân hàng, trường Seattle Central College, Washington, Mỹ. Không chỉ nổi bật trong cộng đồng du học sinh Việt bởi vẻ ngoài điển trai, anh chàng Đức Anh còn thu hút các bạn nữ bởi làn da trắng mịn, gương mặt baby không kém gì các idol xứ Hàn. Du học từ năm 16 tuổi, Nguyễn Đức Anh gặp phải nhiều khó khăn trong việc hòa đồng, gỡ bỏ rào cản ngôn ngữ, văn hóa. "Đi du học là phải đối mặt với nhiều thứ chứ không như nhiều người nghĩ đâu. Du học đồng thời là xa nhà, tự mình lo cho bản thân, bên này mệnh ai nấy sống, ai ai cũng bận rộn. Đối với những người không có nhiều tiền mà đi du học thì việc làm thêm để kiếm thu nhập càng cực khổ hơn, nhưng bù lại môi trường tốt để học hỏi và trau dồi bản thân", Đức Anh chia sẻ. Bên cạnh đó, 9x cũng cho biết, ở xa quê hương, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng phải "cố đấm ăn xôi", bình tĩnh chứ không thể "trẻ trâu", đem tay chân ra để giải quyết được vì mình rất dễ bị thiệt thòi, thậm chí bị hại. Đồng thời, khi đi du học, quan trọng nhất là tinh thần nhưng nhiều bạn nản, muốn bỏ về vì nhớ gia đình. "Cô đơn nhất là khi ngày lễ, gia đình quây quần mà bọn mình chỉ lủi thủi trong phòng. Có nhiều bạn nản đòi về nhưng có nhiều bạn sống quen rồi thì cố gắng ở lại, học tốt, phấn đấu vì tương lai. Mới đầu sang mình cũng buồn lắm, nhưng 3 năm rồi nên cũng quen dần. Ở đâu cũng có cái khó, cái tốt nên phải đối mặt với nó. Thay vì nản thì hãy ráng hoàn thiện bản thân", Đức Anh tâm sự. Không chỉ điển trai, chàng du học sinh Mỹ còn có style khá ổn. Ngoại hình cân đối, làn da trắng là yếu tố giúp anh chàng có thể phối đồ dễ dàng. "Style của mình đơn giản thôi, áo phông, giày sneaker hay boots. Lâu lâu ăn mặc nổi bật chút cho đổi gió, nổi bật để xem có bạn nữ nào nhìn tới nữa không chứ", 9x hóm hỉnh. Mặc dù sở hữu vẻ ngoài điển trai như tài tử Hàn nhưng hiện tại Đức Anh vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Bật mí về lý do chưa có bạn gái, anh chàng thủ thỉ: "Mình đang còn trẻ, lo học và công việc cũng hết mất ngày rồi, nếu có bạn gái thì không có thời gian dành cho họ, chỉ khổ cho bạn ấy thôi. Tập trung học sau tìm kiếm cũng được". Đức Anh cũng tâm sự, sau khi học xong chương trình ở Mỹ, anh chàng sẽ ở lại kiếm công việc ổn định ngay. "Đi du học là công sức không chỉ của mình mà cả bố mẹ bỏ ra, bao nhiêu tâm huyết nữa. Nhiều người sẽ nói mình bỏ quê hương nhưng mình nghĩ khác, họ không là mình nên không hiểu được. Về quê hương ít có khả năng áp dụng những thứ mình học vào thực tiễn, còn bảo về phát triển đất nước thì mình cũng có thể góp công sức bằng nhiều cách mà. Mỗi người một lực chọn, khó nói được lắm", 9x vui vẻ chia sẻ. Châm ngôn sống của chàng du học sinh điển trai là: "Luôn là chính mình, làm những gì mình muốn miễn không hại đến ai là được". Đoàn HuyềnẢnh: NVCC