Từng không biết gì về Việt Nam
Saleem Hammad là một trong những sinh viên người Palestine đầu tiên học tại Việt Nam. Năm 2011, cậu tốt nghiệp cấp III, đăng ký thi ngành Cơ khí - kỹ thuật và Học viện Cảnh sát. Sau khi thi đỗ cả hai trường, Saleem đã chọn học trường Cảnh sát và từ bỏ ý định trở thành một Kỹ sư vì mức học phí của ngành này quá cao trong khi gia đình của cậu không thể chi trả được.
Tại trường Cảnh sát, cậu bạn 9x đã đạt được thành tích học tập xuất sắc và nhận được học bổng sang Việt Nam du học. Đón nhận điều này trong niềm vui sướng và tự hào, nhưng Saleem cũng cảm thấy không khỏi hoang mang, lo lắng bởi với cậu bạn, Việt Nam là một đất nước hoàn toàn xa lạ. “Khi ấy, mình chưa biết gì về đất nước của các bạn, thậm chí không biết Việt Nam nằm ở đâu?", Saleem bồi hồi nhớ lại.
Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, cậu bạn nhanh chóng bắt tay vào việc học tiếng Việt. Hơn nửa năm nỗ lực, giờ đây Saleem đã có thể nói thành thạo tiếng Việt, có thể hát “ngon ơ” những ca khúc truyền thống và cả những ca khúc hot của giới trẻ Việt. Đặt chân đến Việt Nam cuối tháng 11/2011, đến nay Saleem đã hoàn thành năm học thứ 3 tại khoa Việt Nam học, trường ĐH Hà Nội. Tại khoa, Saleem cũng là một sinh viên nổi bật, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Đặc biệt, cậu bạn còn là lớp trưởng trong 2 năm liền.
Yêu Việt Nam hơn từ lần… rơi ví
Sống và học tập tại Việt Nam, Saleem vừa phải học cách làm quen với văn hóa Việt vừa giữ được văn hóa truyền thống của đất nước mình. Saleem chia sẻ, người Palestine theo đạo Hồi nên không ăn thịt lợn, trong khi đây lại là nguyên liệu trong hầu hết những món ăn của người Việt. Vì vậy, cậu bạn đã tự đi chợ, tự nấu ăn với những món từ thịt gà, thịt bò hay hải sản… Cũng theo văn hóa của quê hương, Saleem không uống bia, rượu dù cậu vẫn thường xuyên góp mặt với bạn bè trong những cuộc vui ở nhà hàng hay quán bar.
Giống như bất cứ một bạn trẻ nào sống tại Hà Nội, Saleem thích lang thang trên phố cổ, ngồi trà chanh Nhà thờ chém gió hay la cà ở những quán ăn vỉa hè… Cậu bạn chia sẻ đã “thuộc từng centimét trên phố cổ” và điều đặc biệt là Saleem còn thuộc cả tiểu sử của những danh nhân được đặt tên cho những con đường tại Hà Nội.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Saleem là lần cậu bị rơi ví trên đường Xuân Diệu. Khi chưa hết bối rối, lo lắng thì cậu đã được một cặp vợ chồng gọi điện đến nhận lại ví. “Đó là một gia đình nghèo sống ở gần sông Hồng, lúc mình nhận được ví thì tất cả tiền và giấy tờ trong đó vẫn còn nguyên vẹn! Mình ngỏ ý muốn tặng lại họ một chút tiền nhưng đã bị từ chối, thậm chí họ còn coi đó là hành động thiếu tôn trọng”. Những kỷ niệm như thế đã làm cho Saleem thêm yêu và gắn bó với Việt Nam hơn. Với cậu bạn, con người Việt Nam chính là điều khiến cậu ấn tượng nhất.
Quà về thăm nhà là kẹo lạc, ô mai…
Ngay khi mới sang Việt Nam một thời gian, Saleem đã bắt đầu đi làm thêm với mong muốn học thêm tiếng Việt, kiếm thêm thu nhập và được trải nghiệm thực tế cuộc sống ở đây. Cậu bạn từng làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng, giáo viên tiếng Anh tại các trường mầm non quốc tế…
Với ngoại hình nổi bật và vốn tiếng Việt khá sõi, Saleem còn trở thành người mẫu tự do và tham gia các chương trình của VTV, trong đó có chương trình Chiều cuối năm; Trò chuyện bên ly café hay bộ phim tài liệu Tiếng gọi từ truyền thuyết…
Với số tiền dành dụm được từ những công việc làm thêm và học bổng, Saleem đã có thể về nước thăm gia đình sau 2 năm đi du học. Và những món quà mà cậu bạn mang về quê hương là kẹo lạc, ô mai, vải lụa… - những thứ mang đậm dấu ấn Việt Nam.
Tại Việt Nam, Saleem đã có cơ hội đi đến rất nhiều nơi trong cả nước, tham gia nhiều lễ hội truyền thống… Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đặc biệt giúp chàng trai Trung Đông này hiểu thêm về Việt Nam. Hiện tại, Saleem còn 1 năm nữa sẽ kết thúc quãng thời gian là sinh viên tại Việt Nam.
Cậu bạn cho biết có thể sẽ về nước làm việc hoặc làm ở Đại sứ quán, làm phiên dịch viên… và hy vọng sẽ được gắn bó lâu dài với Việt Nam.
Xem thêm ảnh đẹp trai ngây ngất của Saleem
Lan Vũ