"Giải World cup" ngay trong sân trường
Sở hữu một sân trường không quá rộng lớn nhưng teen Phan Đình Phùng luôn biết tận dụng triệt để mọi ngõ ngách. Các teen boy tận dụng khoảng rộng nhất trong sân trường để làm sân bóng tạm thời cho các giải đấu “Class cup” tự biên tự diễn. Lớp này đá với lớp kia hoặc boy trong lớp chia đội ra thi đấu với nhau.
Giữa giờ ra chơi sân trường nhộn nhịp tiếng bóng, tiếng hò reo náo nhiệt chả kém World Cup là bao. Chả biết chừng sẽ có những Ronaldo, Messi nổi lên từ cái sân bóng bê tông này cũng nên í chứ :)).
Trò chơi sai khiến quái ác
Trò chơi này sẽ chỉ dành cho teen dũng cảm, bởi lẽ khi oẳn tù tì thua, teen sẽ phải thực hiện bất cứ yêu cầu nào của những người thắng (@@ thật nguy hiểm và vô cùng đáng sợ).
Hai yêu cầu nhẹ nhàng được các teen Phan yêu thích nhất là người bị thua phải đi lau bảng cho lớp khác, hoặc sẽ phải chạy sang một lớp được chỉ định và phải múa hát giữa lớp đó. Thắng thì cười hả hê sung sướng, còn thua cứ gọi là tim đập chân run, đầu óc quay cuồng... Tự dưng xông vào lớp người ta, nhảy múa hát ca chẳng khác gì con rối chẳng còn biết chui mặt vào đâu.
Trong lúc "người bị hại" đang hoa tay múa chân làm trò trên bảng thì các "nhất quỷ nhì ma" hò nhau kéo sang cười vào mặt người đang "thi hành án", mặc kệ thân chủ đang khổ sở thực hiện các yêu cầu tai quái.
Đau một nỗi là sau đó đi đâu "nạn nhân" cũng có cảm giác bị người khác nhìn, cười cười sau lưng, mấy đứa "phù thủy" hơn còn nhại lại động tác, bài hát khiến khổ chủ tái mét, chỉ muốn độn thổ luôn.
Củ cà rốt có tên
Củ cà rốt lại còn bày đặt tên tuổi á? Chuyện lạ phải không? Nhưng đối với teen Phan Đình Phùng đây lại là chuyện có thật. Không những thật mà còn rất sống động, thú vị nữa cơ.
Không biết từ đâu ra và từ bao giờ, một củ cà rốt nhỏ xinh xuất hiện giữa những "con ma học trò" và trở thành vật tiêu khiển. Các teen nghịch ngợm sẽ cùng nhau truyền tay rồi mân mê củ cả rốt trong cả tiết học, sau đó thi nhau đặt tên cho nó, xem ai sẽ tặng cho "chiến binh" cà rốt này cái tên độc địa nhất.
Chiến dịch "cà rốt có tên" lan từ đầu bàn đến cuối dãy trót lọt nhưng sau một cơ số lần hoạt động bí mật trong bóng tối, cũng có lúc nó bị tòi ra ngoài ánh sáng, và nằm gọn trong tay thầy cô. ^^
Có lần thầy cô tịch thu xong rồi để trong ngăn bàn, lãng quên củ cà rốt xinh đẹp, đến khi nó "rên la" kêu cứu (bốc mùi), cả nhóm học sinh được thể ồ ạt kéo lên bắt đền. Lúc đó cứ gọi là sướng mê tơi. ^^
Bên cạnh các trò chơi cực cool ở trên, các teen Phan Đình Phùng vẫn còn một số trò nghịch ngợm "quái chiêu" như hò nhau tung anh chàng nhỏ nhất lên rõ cao, các trận chiến bóng nước cuối năm vui nổ trời... Teen Phan vẫn tự hào cụm từ "đắng lòng" ra lò từ trường mình từ rất rất lâu trước khi nổi đình đám trong cư dân mạng.
Ống Nhòm