Những thí sinh làm cảm động trường thi

17:10 PM | 06/7/2012

Họ là những ai?

Những sự cố hỏng thi hi hữu

Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 1993, vừa tốt nghiệp trường THPT Nguyễn Trường Thuý, Xuân Trường, Nam Định. Bạn là một thí sinh có hoàn cảnh rất đặc biệt. Trước 2 lần thi quan trọng, bạn đều bị tai nạn bất ngờ. Nhưng với quyết tâm của mình, Bách đã có mặt tại phòng thi số 63, trường ĐH Thuỷ lợi, Hà Nội để làm thủ tục dự thi sáng ngày 3/7 vừa qua.

Không nhiều người biết, trước kỳ thi tốt nghiệp năm ngoái, Bách bị đau ruột thừa, phải mổ cấp cứu nằm viện cả tháng trời, đến năm nay, Bách mới tốt nghiệp lớp 12 cùng các bạn sinh năm 1994. Oái oăm thay, khi chỉ còn 1 tuần nữa là thi ĐH, Bách đi đá bóng cho thư giãn đầu óc thì tai nạn bất ngờ ập đến, chân phải của Bách bị gãy phải bó bột. Cả nhà lúc đó rất hoang mang, khuyên bạn bỏ thi chờ năm sau thi lại. Ảnh: Quách Quân.

Nhiều người khuyên, có khi Bách không duyên thi thố, nhưng với quyết tâm và nghị lực của mình, bạn chia sẻ không muốn chờ đến sang năm, kiến thức rơi rớt hết. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, bạn được 53/60 điểm, kết quả khá tốt.

Bạn Nguyễn Huy Hải, ( 1993), bị dị tật bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam/đioxin, không thể đi thẳng, cận thị nặng - là thí sinh được chú ý nhất tại trường Đại học Đà Nẵng kỳ thi vừa qua. Hoàn cảnh của Hải khó khăn, bố bạn bệnh tim mất từ 10 năm nay, một mình mẹ bươn chải phụ hồ nuôi 2 anh em Hải ăn học. Đợt thi ĐH lần 1 vừa rồi, Hải chia sẻ, Toán và Lý hơi khó nên chỉ làm được 50%, hy vọng môn cuối làm tốt hơn, Hải mơ ước đỗ đại học để còn có tương lai. Ảnh: Báo Đà Nẵng.

Chỉ còn 1 mắt, 1 tay và 1 chân do tai nạn bom mìn, nhưng thí sinh Hồ Văn Lai (SN 1990) cùng cha lặn lội từ Quảng Trị vào Đà Nẵng dự thi Đại học làm cảm động cả trường thi THPT Trần Phú, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Infonet.

Dị tật của Lai bắt đầu từ khi bạn đang học lớp 4, một lần cùng người anh em chơi đùa trên bãi cát thì dẫm phải mìn, 2 trong số đó đã tử vong, 1 bị thương nhẹ, còn Lai chịu hậu quả rất nặng nề. Tuy thế, với nghị lực phi thường, Lai học tập và có kết quả học tập rất khá tại trường THPT Lê Lợi tại TP.Đông Hà, cách nhà gần 20 cây số. Kết thúc môn thi đầu tiên, tin vui đến với Lai khi bạn được đặc cách xét tuyển vào đại học.

Quyết tâm thi vào khoa Kế toán của trường ĐH Tiền Giang, Lê Kim Tiền trở thành cô bé được chú ý bởi chiều cao chưa tới 1m và chỉ nặng 30kg. Chia sẻ về mình, Tiền biết bản thân 2 chân bị dị tật đi lại rất khó khăn, tuy nhiên bạn luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn của bản thân để đạt thành tích khá giỏi trong học tập suốt 12 năm liền. "“Ngoại hình bất thường vốn là thiệt thòi nhưng tri thức là con đường vượt qua khó khăn." - Tiền chia sẻ. Ảnh: Xaluan.

Lê Hoàng Khang, sinh năm 1993, cao 70 cm, đang học năm 1 hệ trung cấp, ngành Công nghệ thông tin, trường CĐ Công nghệ thông tin TP HCM nhưng năm nay cậu vẫn quyết tâm thi vào khoa Toán - Tin học, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) để xem sức mình đến đâu. Ảnh: Xaluan.

Thí sinh Hồ Thị Út Lan, cao 1.15m, kỳ thi vừa qua, bạn thi vào khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Bách khoa tại điểm thi trường THPT Trần Phú, TP Đà Nẵng. Út chia sẻ, bạn làm bài với tâm trạng thoải mái và rất tốt. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, Út nói, nhà có 5 anh chị em, bản thân mình bị nhiễm chất độc màu da cam nên thân hình nhỏ bé khiêm tốn. Ảnh: Dân Việt.

Những tấm gương nghị lực đáng khâm phục phải không các bạn?

Mí Rưỡi



Cũ nhất | Mới nhất
 (2)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!