Nước mắt người mẹ rơi khi con đỗ Đại học

09:45 AM | 04/9/2012

Kiếm đâu ra tiền để lo cho con giữa thời buổi trượt giá này?

Biết tin con gái Đặng Minh Hậu đỗ Học viện Tài chính, cả nhà bà Phạm Thị Hanh (thôn Lưu Xá, xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội) ôm nhau khóc vừa mừng, vừa lo. Bà chưa biết lấy tiền đâu cho con ăn học.

“Ra ngoài đó học, mỗi tháng cũng tốn một, hai triệu đồng. Mình mẹ nó làm thì sao kiếm đủ tiền nuôi con lên thành phố” - Bà lão ngồi bên gian hàng ở chợ trong làng thở dài, nói. Bà lão bảo, nhà Hậu thuộc diện nghèo nhất làng.

Căn nhà cũ dột nát không ở được, cả nhà phải sang nhờ ông nội cưu mang. Hai năm trước, ông nội mất, gia đình càng thêm nghèo khó. Bà nội Hậu bị hỏng một mắt đã 30 năm nay, đau yếu liên miên, phải chăm sóc hằng ngày.

Nhắc đến Hậu, nước mắt bà Hanh lại chảy dài. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, con gái thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi, bà Hanh thường xuyên khuyên nhủ, động viên Hậu học hành. Hậu ngoan, luôn nghe lời mẹ.Trong suốt những năm học, Hậu luôn cố gắng là học sinh giỏi của lớp, trường. Hai năm lớp 10, 11, Hậu đoạt giải ba học sinh giỏi cấp trường môn Toán, Lý. Và thành quả cao nhất là Hậu đỗ vào Học viện Tài chính với 26 điểm (Toán 8,75; Lý 7,75; Hóa 9,25).

Công việc ở nhà của Hậu là đan lát phụ giúp cha mẹ, ngày Hậu kiếm được 20 - 30 nghìn đồng. Cô học trò nhỏ bé, gầy gò chỉ nặng 39 kg vì suy dinh dưỡng. Hậu bảo, bữa cơm bình thường chỉ có rau, dưa, thỉnh thoảng có đậu, lạc. Nhà Hậu cũng nuôi gà, vịt, tuy nhiên, những thứ đó hầu hết chỉ để bán.

Bảng điểm năm lớp 12 của Hậu.

Gia cảnh nghèo khó, nhiều lúc Hậu thấy tủi thân, nhưng Hậu luôn tự nhủ mình phải cố gắng phấn đấu để thoát nghèo. Chuẩn bị nhập trường, Hậu đã tính chuyện đi làm thêm, Hậu tâm sự, đích nhắm tới là công việc gia sư, tuy nhiên, nếu không được, dù phải đi rửa bát thuê, em cũng sẽ làm để kiếm tiền đi học.

Bữa cơm nhà nghèo dành cho năm người chỉ có một bát tóp mỡ khô, một đĩa mướp luộc, bát nước canh, nước mắm. Một bát nhỏ có gần chục miếng thịt là phần dành riêng cho bà nội.

Vừa rồi, Hậu đi nhập trường. Không có tiền, bà ngoại cho vay năm triệu. Hậu mang đi, nhưng chỉ đóng mất 2 triệu, còn mang về cho mẹ. Để đỡ tiền mua sắm, Hậu xin mẹ mang ba cái xoong, một chiếc chiếu từ nhà đợi hôm khai giảng sẽ mang theo.

Theo Tiền phong



Cũ nhất | Mới nhất
 (3)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Học bổng du học Ý có điểm gì đặc biệt?

Học bổng du học Ý có điểm gì đặc biệt?

Những câu hỏi cơ bản nhất từ chương trình học, các khóa học cơ bản, và học bổng chi tiết.

7 câu hỏi chắc chắn cần giải mã trước khi du học

7 câu hỏi chắc chắn cần giải mã trước khi du học

Có thể bạn đã từng băn khoăn trước những câu hỏi tương tự. Đừng quá lo lắng, bình tĩnh đưa đáp án nào!

Tips xoay xở nhà ở khi du học Thụy Điển

Tips xoay xở nhà ở khi du học Thụy Điển

Nếu may mắn rơi vào chủ nhà dễ tính, bạn sẽ có một gia đình thứ 2 bao bọc nơi xứ người!

Cô đơn du học xứ người, teen lo bị tự kỷ

Cô đơn du học xứ người, teen lo bị tự kỷ

Vấn đề tâm lý hay còn lý do nào khác?

Top tips bỏ túi du học Hàn Quốc

Top tips bỏ túi du học Hàn Quốc

Văn hóa của đất nước kim chi này là điều mà bạn cần lưu tâm để khám phá.

Có nên vay tiền đi du học?

Có nên vay tiền đi du học?

Lời chia sẻ của chính các bạn sinh viên đang đi du học.

Bảo lãnh du học Canada

Bảo lãnh du học Canada

Học sinh tốt nghiệp THPT ở Canada, các trường Cao đẳng, Đại học sẽ xét điểm tốt nghiệp phổ thông giống như với các sinh viên bản xứ.

Thận trọng chuyển đổi bằng cấp du học Mỹ

Thận trọng chuyển đổi bằng cấp du học Mỹ

Nắm bắt được băn khoăn của nhiều học sinh, các đơn vị tự ý chuyển đổi bằng cấp gây ngộ nhận.

Du học ngành quản trị kinh doanh ở đâu tốt nhất?

Du học ngành quản trị kinh doanh ở đâu tốt nhất?

Mình không biết là nên chọn du học ở nước nào là thích hợp nhất, và điều kiện đi du học cũng như xin học bổng ở nước đó là gì?

Em muốn du học Anh, không thi IELTS có được không?

Em muốn du học Anh, không thi IELTS có được không?

Đó có phải là điều kiện để xin được visa du học.

Đợi chút nhé!