Thậm chí còn bị các bạn mắng nhiếc chẳng ra thể thống gì, tức và oan lắm.
Mọi người thường nghĩ làm lớp trưởng oai, được thầy cô quý mến, đi đâu cũng được mọi người chú ý, thích thế cơ mà. Riêng mình, có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhiều lúc mình thấy ghét và sợ làm lớp trưởng kinh khủng, nói thật hết mọi chuyện cho cô nghe thì bị các bạn ghét bỏ, mà giấu diếm lỗi giúp các bạn thì bị thầy cô khiển trách, phê bình, nói là không trung thực... Mình đứng ở giữa, mình phải làm gì để vẹn toàn được chứ? Nhiều lúc mình chỉ muốn nói sự thật thôi mà cũng không được, huhu.
Các bạn bảo mình phải làm sao bây giờ, vừa mới lên lớp 10, làm lớp trưởng được một kỳ mà thấy căng thẳng quá, nhiều khi chẳng tập trung vào học được, hix.
Chíp
Những điều ngay cả Havard cũng không dạy bạn
Phụ nữ nên lấy chồng khi nào?
Ngày kia mình hãy chia tay được không anh?
Kỳ thị đồng tính là định kiến xã hội
50 cách tận hưởng cuộc sống sâu-kun
Mệnh giá của đồng tiền hạnh phúc
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc
12 điều nên làm trước tuổi 22
Món quà hạnh phúc
Chỉ loài người mới kỳ thị đồng tính