Sắp ra trường rồi, tự nhiên thấy nhớ...

15:03 PM | 16/4/2012

Hix, tự nhiên thấy tâm trạng bâng khuâng khó tả.

Dọn ra ở riêng vì thích cuộc sống tự lập

Các bạn nghĩ gì về việc con gái đánh nhau?

Làm lớp trưởng dễ thành 'thù địch' của lớp

Lớp 12, một năm học với biết bao kỷ niệm buồn vui khó tả. Đặc biệt hơn khi những cảm xúc vốn rất bình thường ấy, khi bước sang lớp 12 thì đều nằm ở cấp độ cao hơn rất nhiều. Vui vui tít mít mà buồn buồn đến tột cùng.

Giờ đây, mỗi ngày đi học là một ngày thật vui và hạnh phúc. Vì sao thế nhỉ? Vì thời gian còn lại của tuổi học trò quá ngắn ngủi, vì sắp phải rời xa cái tuổi mộng mơ bước vào một thế giới khác, vì không còn được học cùng những người bạn thân thương, hay đơn giản chỉ vì sắp không được gặp mặt một ai đó mỗi ngày...

Bâng khuâng, xao xuyến quá, trao nhau cuốn sổ, viết vài dòng nhật ký nhớ về nhau!!! Tạm biệt nhé "thứ ba học trò".

Cô nàng tinh nghịch



Cũ nhất | Mới nhất
 (4)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!