Câu chuyện về ngày tận thế 2012 dường như vẫn chưa có hồi kết.
Rất nhiều bằng chứng thuyết phục, sắc bén của các nhà khoa học đưa ra, nhưng dường như đó chỉ là liều thuốc “chưa được thẩm thấu hoàn toàn”. Càng chứng minh bác bỏ bao nhiêu càng khiến cộng đồng xôn xao nhiều bấy nhiêu. Không hoàn toàn là quá lo lắng, sốt vó, nhưng trong họ vẫn không hoàn toàn yên tâm, cả một cuộc đời, không chỉ một mà cả nhân loại, chứ đâu có ít?
Lo lắng không có gì sai, nhưng bạn có làm thay đổi được điều gì khi cứ mãi ngồi lo lắng như vậy hay không?
Khi những lời thuyết phục khoa học không làm bạn yên tâm hơn. Sao bạn không tự hiểu cho chính mình trước? Này nhé…
|
|
| Điều bạn thật sự muốn trước khi “ra đi” là gì chứ? Ảnh minh họa: Phongthuyhoc. |
Nếu thực sự “cái kết” ấy sẽ xảy ra, thay vì ngồi đây lo lắng từng ngày, để rồi tất cả đi qua rồi, nhưng bạn vẫn chưa kịp làm gì cả. Khi thời gian hối thúc, tốt hơn hết ta hãy biết tranh thủ từng giây dù là nhỏ nhất. Hãy sống như không có ngày mai - Khi lần đầu tiên đọc câu nói này, tôi đã cười vì nghĩ nó “tham lam” quá, nhưng thật sự cái tham lam rất cần cho những khi gọi là “khoảnh khắc”, khi thời gian chỉ còn là khoảnh khắc thì một vài sao thôi cũng đã đáng trân trọng lắm rồi.
Điều bạn thật sự muốn trước khi “ra đi” là gì chứ? Bạn làm được những gì mình muốn, hoàn thành những “tham vọng” của chính mình và người thân? Vậy sao bạn lại còn ngồi đó, đứng dậy và làm đi chứ! Làm thật nhiều, thật tốt để nếu khi linh hồn và thể xác ta không còn là một, ta vẫn hạnh phúc vì đã không nuối tiếc, hay hối hận điều gì.
Đừng ngồi đấy than vãn, đừng thả trôi cơn buồn trên những trang mạng. Chính bạn mới là người cho phép chính mình có “kết thúc” hay không.
Tương lai thì vẫn mãi phía trước, dù ta lo lắng đến đâu nó vẫn chưa hề xảy ra. Nhưng có một điều, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho chính tương lai của mình bằng cách bạn đi ở hiện tại.
Có thể câu chuyện về hồi kết 2012 là của một kẻ nào đó rảnh hơi dựng lên; nhưng thật sự nó vẫn có cái có lý đấy chứ. Khi con người đang cứ ì ạch, giậm chân tại chỗ; nhất là giới trẻ hiện nay - cả một thế hệ tương lai, cả một vận mệnh đất nước; dường như hai tiếng thời gian đối với họ vẫn là “rất nhiều”, những niềm vui ảo, những cuộc chơi không điểm dừng, họ quá rộng lượng với chính mình. Đừng bạn ạ! Thời gian chỉ luôn đủ 24 tiếng mà thôi, không dài thêm và chẳng ngắn đi bao giờ; đừng tự cắt ngắn cuộc đời bằng lựa chọn kéo dài thời gian trong những điều vô thường.
Nghĩ mà xem, bạn có sức trẻ, điều mà những thế hệ đi trước luôn ganh tị với ta. Bạn có được sự sáng suốt và cả một con đường dài để thực hiện “hoài bảo” của chính mình và hơn ai hết bạn vẫn còn nhiều cơ hội cho chính mình, đừng để tuột đi khi cơ hội đang đến gần. Bao nhiêu người phải đi tìm kiếm nó, vậy sao bạn lại bỏ lỡ chứ! Bạn được quyền lựa chọn, được chọn làm đẹp hơn chính tương lai của mình, điều mà bố mẹ, ông bà của chúng ta đã không còn làm được.
Bạn thấy không! Với quyền lực hiện tại, bạn có thể làm được nhiều hơn bạn tưởng; bạn làm được cả những điều mà những người đi trước đã không làm được nữa rồi. Khi chính mình làm được những điều ý nghĩa hơn, tại sao lại phải chọn đi những con đường u tối, đắng nghét?
Đừng vứt bỏ điều gì cả khi ta có quyền giữ lấy nó!
Admin Alone
Với con gái, chia tay không phải là chỉ mất đi một người con trai và một mối tình.