Thật sự mình rất sợ. Sợ làm bố mẹ buồn, sợ lấy phải người không tốt sau này mình sẽ khổ.
Mình mới tốt nghiệp đại học đã phải vào nam đi làm. Đến vùng đất mới, mình lạ lẫm với nhiều thứ, mình chẳng quen ai ngoài những người làm cùng mình.
Bình thường đi làm thì chẳng sao nhưng cứ cuối tuần hoặc ngày nghỉ mình thấy buồn vì chẳng biết phải làm gì. Mình ở nhờ nhà người quen nên không được thoải mái lắm, cộng thêm việc gia đình họ có nhiều chuyện xảy ra khiến mình mất niềm tin vào cuộc sống gia đình.
Nhưng vì mình là con gái, lại đi xa nên mỗi khi gọi điện bố mẹ mình luôn mong mình kiếm người yêu rồi sớm lấy chồng. Những lúc vậy mình buồn lắm. Mình rất thương bố mẹ, không muốn làm bố mẹ phiền lòng. Trước giờ chẳng bao giờ mình làm bố mẹ thất vọng cả. Nhưng với chuyện này mình thật sự lo lắng.
Làm sao mình có thể tìm được một người đàn ông đáng tin cậy đây. Thật sự mình rất sợ. Sợ làm bố mẹ buồn, sợ lấy phải người không tốt sau này mình sẽ khổ. Sao mình thấy hai từ "Gia đình" với mình xa xôi thế.
Mình phải làm sao đây!
Kiều Trinh
Ảnh xôn xao Facebook ngày 14/6
Ảnh xôn xao Facebook ngày 13/6
Những câu nói dễ thương về tình yêu mơ mộng
Facebook Chi Pu ngập tràn ảnh xinh trong sinh nhật
Lướt Facebook sao ngày 13/6
Lướt Facebook của sao ngày 15/6
Ảnh xôn xao Facebook ngày 18/6
Lướt Facebook của sao ngày 14/6
Ảnh xôn xao Facebook ngày 15/6
Ảnh xôn xao Facebook ngày 16/6