Và chẳng bao giờ được tự ý quyết định việc gì.
22 tuổi, tốt nghiệp đại học, không giỏi như nhiều người, nhưng cũng cố được cái bằng khá; không gây tai tiếng; không đi chơi đêm; không yêu đương lăng nhăng; 12 năm học ở trường bố mẹ không phải đến gặp thầy cô; học đại học cũng không bị cảnh cáo, vậy mà sao vẫn không được bố mẹ tin tưởng cho tự làm theo suy nghĩ của mình? Chỉ cần vừa ra khỏi cửa nhà (chưa ra tới cổng) đã được mẹ hỏi là đi đâu, làm gì...
Muốn đi làm thêm cũng bị ngăn cản, dù mục đích chỉ để cho cái CV thêm phong phú, nhưng cũng bị phản đối. Vừa mới nói: "Con định..." thì được nghe câu: "Mày ở nhà cho tao nhờ". Kết quả là giờ CV của mình trắng sạch sẽ.
Không được đi xe máy; không đi đâu quá xa nhà... Thật sự quá mệt mỏi. Muốn đi học tiếng anh ở một nơi chất lượng, nhưng bố mẹ bắt học gần nhà, khi mình đưa ra ý kiến so sánh hai nơi, thì được nghe luôn: "Kệ mày, mày thích làm gì thì làm". Nhưng sự thật thì sao, có phải mình thích làm gì thì làm không? Khi mình làm cái thích gì ấy thì ngay lập tức không khí trong nhà sẽ căng thẳng!
Kaka Pika
Cô gái gây sốc bằng trò tung điện thoại khách hàng qua đêm
Ảnh xôn xao Facebook ngày 14/6
Ảnh xôn xao Facebook ngày 13/6
Những câu nói dễ thương về tình yêu mơ mộng
Ảnh xôn xao Facebook ngày 12/6
Lướt Facebook của sao ngày 12/6
Facebook Chi Pu ngập tràn ảnh xinh trong sinh nhật
Lướt Facebook sao ngày 13/6
Lướt Facebook của sao ngày 14/6
Lướt Facebook của sao ngày 15/6
Tôi là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở thành phố nên không biết nhiều về cây
Khả Ngân xinh xắn trong chiếc đầm trắng dễ thương hay vẻ đẹp baby của Mẫn Tiên