Cần thì chơi, không cần thì đá qua một bên

08:03 AM | 02/8/2012

Người ta bảo mình ngu khi chơi với nó, lẽ nào đúng thế thật!

Mình mệt mỏi với những sự sắp đặt của người lớn

Làm thế nào biết mình là người đồng tính?

Người bạn ghét nhất trên đời là ai?

Chẳng biết phải bắt đầu thế nào... duy!

Mình chỉ nhớ là tình bạn của mình và nhỏ P mới vỏn vẹn có 3 năm. Vậy mà không hiểu sao, mình xem trọng nó hơn tất cả, sẵn sàng nhường người mình yêu thương, chấp nhận làm người ngoài cuộc để nó được hạnh phúc, luôn muốn quan tâm, và giúp đỡ nó!

Và có lẽ vì thế mà giờ đây tình bạn này không thể cứu vãn. Người ta bảo mình ngu khi chơi với nó. Nhưng mình chấp nhận được, chỉ cần nó xem mình là bạn, như vậy cũng vui rồi.

Người ta nói nó sống ích kỷ, vô tâm, nhưng cho dù như thế thật thì mình vẫn chỉ muốn nó là bạn của mình. Ấy vậy mà, giờ thì nó không muốn làm bạn với mình nữa, bởi nó bảo mình không hiểu nó, chơi với nhau mà mình không nghĩ cho nó, chỉ nghĩ tốt cho người khác!

Trời ạ, nó dọn nhà trọ, nhưng lại không hề nói tiếng nào với nhỏ em ở chung phòng trong khi nhỏ đó ngày xưa cho nó vào ở chung. Hic, mình chỉ muốn nó nói với nhỏ đó một tiếng, như thế người ta mới không trách mình sống vô tình, dù cho không ở chung nữa thì vẫn nghĩ tốt về mình. Vậy mà vì thế nó bảo với mình: Không bạn bè gì nữa!

Câu đó dễ dàng thốt ra từ miệng nó thế đấy. Cuối cùng nó xem mình la bạn nó, hay là một đứa có thể giúp nó khi nó cần, xong hết rồi thì đá qua một bên

Kim Ngân



Cũ nhất | Mới nhất
 (9)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!