Mình muốn được làm quen với nhiều bạn ở Tân Bình

08:43 AM | 07/8/2012

Dù tính tình hơi nhút nhát nhưng mình thật sự muốn làm quen với nhiều bạn hơn.

Bạn có tin vào duyên phận không?

Làm thế nào để cưa được con trai?

Cần thì chơi, không cần thì đá qua một bên

Mình sống ở Tân Bình cũng được 3 năm rồi mà chẳng quen được đứa bạn nào để rủ nhau đi chơi, ăn uống, gặp gỡ. Suốt ngày chỉ ở nhà phụ giúp công việc gia đình, buổi tối thì chỉ biết online hoặc làm bài tập.

Từ khi đến đây ở, có thể nói mình đã và đang sống trong một chuỗi ngày buồn tẻ, mờ nhạt, luôn luôn buồn chán. Tuy nhiên mình luôn giữ liên lạc với bạn bè, những đứa bạn quen thân từ cấp 3, và mới đây là đại học. Song chúng thì ở xa quá đi, không lẽ lúc nào đi chơi mình cũng phải lấy xe chạy 20 cây số để gặp tụi nó rồi lại phải chạy 20 cây về (nói vậy chứ mình cũng kéo dài chuyện này suốt rồi).

Mình thật sự muốn được làm quen với nhiều bạn hơn ở Tân Bình này. Hơn nữa mình thật sự thích tham gia vào một câu lạc bộ nào đó để có thể trải nghiệm và giết thời gian ^^.

Dù tính tình hơi nhút nhát nhưng mình thật sự muốn làm quen với nhiều bạn hơn. Bạn nào muốn làm quen bạn mới, muốn tuyển thành viên cho câu lạc bộ của mình thì liên hệ mình nhé. Mình tên Hằng email: funnyluv122@gmail.com.

Funnyluv



Cũ nhất | Mới nhất
 (2)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Tên bạn
Email
Danh mục
Ảnh
Nội dung

Đợi chút nhé!