Cảm thấy tội lỗi khi có người yêu rồi vẫn 'rung rinh' người khác

14:17 PM | 27/8/2012

Thời gian gần đây, mình bỗng nhiên bị 'cảm nắng' một người con trai hơn mình 5 tuổi, và người ấy cũng thích mình.

Có phải cậu ấy thích mình không?

Bạn muốn cuộc sống bình thường hay tốt đẹp nhất?

Chuỗi ngày kinh khủng vì trượt cả hai trường

Hix, mình đã có người yêu 3 năm rồi. Hai đứa mình cũng không biết nói sao, nhưng mình thấy về cơ bản là hợp và rất ít khi cãi nhau. Nếu có cãi nhau thì mình thường là người chủ động làm lành trước, vì tính mình vốn không giận nhau được lâu.

Mọi chuyện qua đi rất bình thường cho đến thời gian gần đây, mình bỗng nhiên bị "cảm nắng" một người con trai hơn mình 5 tuổi, và người ấy cũng thích mình. Cả hai đều biết điều đó, nhưng không biết phải làm sao vì hai đứa đều đã có người yêu.

Trước giờ trong đầu mình chưa bao giờ có ý định sẽ thích một người nào khác, vì mình vốn tư tưởng bảo thủ và không có ý định lăng nhăng bao giờ.

Cảm giác có người yêu rồi, nhưng vẫn rung động với một người con trai khác, thực sự khiến mình cảm thấy tội lỗi với người yêu rất nhiều.

Mình rất rối bời và cần lời khuyên chân thành của mọi người. Hãy giúp mình với, hix!

Yunua



Cũ nhất | Mới nhất
 (9)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Tên bạn
Email
Danh mục
Ảnh
Nội dung

Đợi chút nhé!