Thực sự mình không biết phải làm sao nữa để hóa giải mối quan hệ này nữa. Mong các bạn giúp mình.
Tuy biết nói ra chuyện này không hay lắm nhưng mình vẫn phải nói để mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người.
Ba mình là một người chỉn chủ, tốt tính nhưng lại rất hay "choảng" đứa con gái út là mình. Mình luôn tràn đầy năng lượng và nghĩ ra nhiều thứ hay ho. Hơn nữa, nếu có giận ai cũng rất mau quên. Tóm lại, có thể nói mình khá... rộng lượng ^^.
Tuy nhiên, hình như vì vậy mà ba rất hay bực mình, cứ có chuyện gì lại tìm cách la mình. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, mình đang ngồi laptop để làm essay nộp cho cô, ba thì không hiểu vì vừa rửa xe xong trong người nóng nảy, mệt mỏi hay vì tối qua mình ở lại nhà bạn đến khi về nhà lại ôm lấy cái laptop nên mình bị hiểu lầm là đang chơi game... Thế là ba la mình xối xả. Đến lúc mình xoay cái lap lại cho ba coi thì ba mới hết la.
Mình nói tiếp với ba: "Ba nói con là nếu đổ oan cho ai thì phải xin lỗi mà", thì ba lại la mình chuyện đi chơi rồi ở nhà bạn hôm qua, mặc dù chính ba là người chở mình qua nhà bạn rồi vui vẻ cho mình ở lại mà.
Help me!!!
Tiểu Mã
Những điều ngay cả Havard cũng không dạy bạn
Phụ nữ nên lấy chồng khi nào?
Ngày kia mình hãy chia tay được không anh?
Kỳ thị đồng tính là định kiến xã hội
50 cách tận hưởng cuộc sống sâu-kun
Mệnh giá của đồng tiền hạnh phúc
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc
12 điều nên làm trước tuổi 22
Món quà hạnh phúc
Chỉ loài người mới kỳ thị đồng tính