Sau 2 ngày ăn chơi, Hoa "đốt" hết 5 triệu đồng. Còn Trang ở lì phòng máy lạnh xem phim vì "thi không được đã có bố mẹ lo".
Từ nhỏ, Trang - tiểu thư của một gia đình kinh doanh nhà nghỉ ở Nam Định - quen sống trong sự bao bọc, chiều chuộng của bố mẹ. Trước khi Trang lên Hà Nội thi đại học, bố mẹ đã đưa cho con gái 7 triệu đồng vì nghe nhiều người nói "trên đó mọi thứ rất đắt đỏ".
Sợ say xe lại không muốn phải ngồi trong xe khách chật chội, hôi hám, Trang đòi đi taxi từ Hải Hậu (Nam Định) lên Hà Nội. Tiền taxi hết hơn một triệu đồng nhưng bố mẹ cô bạn vẫn chiều vì sợ con gái mệt không làm được bài.
|
|
| Trang trốn biệt trong phòng xem phim để "giết thời gian và thoải mái đầu óc". Ảnh minh họa |
Sáng 29/6 đến Hà Nội, Trang được gia đình người bác cũng kinh doanh nhà nghỉ đợi sẵn. Vì cô cháu gái lần đầu ra thủ đô, người bác dành một phòng giường đôi có truyền hình cáp, wifi, điều hòa và tủ lạnh cho Trang ở để "làm bài cho tốt". Rồi Trang nằng nặc đòi chị con nhà bác đưa đi Văn Miếu vì "sờ đầu rùa may lắm", sau đó đi ăn kem Tràng Tiền...
Những ngày ở nhà bác, Trang chẳng phải làm việc gì và cũng chẳng màng xem lại bài vở. Cô nàng trốn biệt trong phòng xem phim và chỉ thò mặt xuống dưới nhà mỗi khi đến bữa cơm. "Nằm phòng máy lạnh xem phim thích hơn là chui xuống dưới tầng ngồi quạt. Nếu có giở sách vở ra cũng chẳng thêm được chữ nào vào đầu nên tốt nhất xem phim để giết thời gian, lại thoải mái đầu óc", Trang nói.
Trước khi thi hai ngày, "cô chiêu" này sợ tắc đường nên đòi bác dẫn ra thuê nhà nghỉ ở Phương Mai cho gần điểm thi. Không chịu ở nhà trọ, nhà dân vì "bon chen lắm", Trang nhất quyết đòi được ở "nhà nghỉ tiện nghi". Nhưng do thuê muộn hết phòng, cô nàng đành phải ở tạm một phòng hỏng hết đèn, điều hòa, tivi cũ, công trình phụ ố vàng với giá 1,2 triệu đồng cho hai ngày.
Kết thúc môn thi đầu tiên, Trang nhất quyết đòi chị phải dẫn đi ăn gà rán. Dù không hài lòng với tính đua đòi của em nhưng bà chị vẫn phải dẫn Trang đi vì "chỉ sợ nó vùng vằng bỏ thi". Thi cử xong, cô nàng lại quay về nhà bác, nằm lỳ trên phòng xem phim.
"Em chẳng lo lắng bài vở gì cả, không phải vì em tự tin làm được. Mà nếu không làm được thì đã có bố mẹ lo", Trang vừa nói vừa dán mắt vào tivi.
|
|
| Mùa Euro khiến nhiều sinh viên, sĩ tử chểnh mảng việc học. Ảnh minh họa. |
Cũng là con đại gia "phố núi", nên trước khi xuống Hà Nội thi đại học, Hoa (quê Tuyên Quang) xin bố mẹ 10 triệu đồng "lộ phí". Thương con lần đầu xuống thủ đô, bố mẹ Hoa giao tiền cho anh họ và nhờ đưa Hoa đi. Để tiết kiệm tiền, người anh họ gửi em vào ở cùng cô bạn gái học đại học.
Vừa tới Hà Nội sáng 29/6, Hoa đã rủ các chị cùng phòng đi shopping và khám phá Hà Nội. Sau 2 ngày ăn chơi và mua sắm, Hoa đã "đốt" hết 5 triệu. Hai hôm trước ngày thi, Hoa bỗng lăn ra ốm, phải nằm nhà suốt.
Kết thúc môn thi Toán, Hoa bắt taxi về nhà trọ nhưng không vào được vì các chị đi làm hết. Cô nàng ấm ức gọi điện về nhà "tố" với bố mẹ và bắt phải cử chị gái xuống "giải quyết". Chị gái Hoa phải ngồi xe 200 km lên Hà Nội đưa em ra nhà nghỉ ở với giá 500.000 đồng một ngày.
Nhà không có điều kiện như hai "cô chiêu" trên nhưng Hưng (ở Tuyên Quang) lại biến lần xuống Hà Nội thi thành chuyến du lịch. Trốn việc nhà đang vào mùa bận rộn, Hưng đăng ký thi khối A sơ cua để có cớ xuống Hà Nội sớm.
"Em thi khối A cho vui thôi, khối C mới là chính. Khoanh bừa đáp án Lý, Hóa biết đâu lại đúng nhiều rồi đỗ khối A cũng nên. Hơn nữa, em cũng muốn về Hà Nội chơi trước vì ở nhà mệt mỏi lắm, đang vào mùa mà", Hưng nói và cho biết thêm, cậu thi khối A ĐH Nông nghiệp Hà Nội, còn khối C là ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Cầm 1,5 triệu đồng, Hưng khăn gói đi thi từ hôm 27/6 nhưng hai hôm sau mới tới Hà Nội vì còn lang thang chơi trên thị xã. Ở nhà trọ với anh trai, cậu em bí bách không chịu được nên ra thuê taxi lượn khắp Mỹ Đình, Trần Duy Hưng, các khu mua sắm.
Xuống Hà Nội thi đúng dịp Euro, Hưng không bỏ trận nào vì rất nghiền bóng đá. Số tiền 1,5 triệu đồng chẳng mấy hết veo, để có tiền đi chơi, Hưng vay em họ thêm 1 triệu đồng nữa để tá túc tại thủ đô thi đợt 2.
Nguyễn Hòa
Chàng trai không tứ chi này còn có thể tự mặc áo, đọc sách, leo cầu thang và dạo chơi cùng cún cưng...
Thấy mẹ và con bị ngã trong lúc đoàn kiểm tra tịch thu chiếc bàn lấn vỉa hè, Huyền tức giận cầm xô mắm tôm hất vào 7 công an.