Nhân vật chính thỏa sức trang trí tạp dề, món ăn ngộ nghĩnh, cổ động viên khua chiêng, gõ trống, hò hét cổ vũ ầm trời.
|
| Trưa nay (29/8), toàn bộ Amsers các khối chuyên đã tập hợp tại sảnh chính của trường để tham gia Ngày hội sáng tạo. Đây là hoạt động tập thể đầu tiên trong năm học mới, đồng thời là là sự kiện cuối cùng trước chung kết Ngày hội anh tài 2012. Bởi thế nên Amsers tham dự hào hứng lắm. Ngay khi chuông báo tiết 3 kết thúc, các bạn ấy đã cùng nhau nườm nượp mang cờ quạt, băng rôn, chiêng chống... trên tay hào hứng tới điểm hẹn. Những khẩu hiệu như: "Địa - Hóa sexy", "Sinh sản có văn hóa", "Anh - Pháp fap fap fap"... cứ liền nhau không ngớt vang lên khiến không khí chương trình luôn trong trạng thái "so hot". |
|
| Trong Ngày hội sáng tạo này, các khối chuyên phải trải qua 2 phần thi: trang trí tạp dề và nấu ăn. Đây là cơ hội cho các nam thanh, nữ tú trường Ams trổ tài khéo tay, hay làm. |
|
|
| Các bạn nữ trổ tài khéo tay, hay làm với phần thi trang trí tạp dề. Từ những mảnh vải trắng, từ màu nước và bàn tay sáng tạo, các bạn ấy đã tạo ra bao sản phẩn độc đáo có 1-0-2, đậm chất riêng của mình. Liên minh Trung - Toán với style quân đội. Nhóm Văn - Sinh lại táo bạo với tạp dề hình nàng tiên cá vô cùng sexy. |
|
|
| Và sản phẩm của các bạn ấy này. Òa! Thật nóng bỏng! |
|
| Phục trang cho các đầu bếp nam. |
|
| Phần thi "Nam công gia chánh" chính là hạng mục được mong đợi nhất của Ngày hội sáng tạo này. Các chàng trai phải chế biến món ăn theo chủ đề "Bùng cháy", không sử dụng nhiệt và sắc đỏ là màu chủ đạo. |
|
| Nhìn các đầu bếp nam của chúng mình nhiệt huyết với công việc hậu cần chưa này. Tay thoăn thoắt cắt gọn hoa quả, Hồng Quang, 11 Trung chia sẻ: "Bình thường mình chỉ làm các món ăn dân giã thôi nhưng hôm nay mình đặc biệt chế ra một món đại diện cho liên minh khối mình. Vì thế, cảm giác của mình giờ cũng đặt biệt tuyệt vời lắm". |
|
| Với ý tưởng độc đáo, các liên minh khối chuyên đã gây bất ngờ lớn cho người xem và BGK khi làm ra các món ăn ấn tượng, cầu kỳ, đẹp mắt. Khối Địa - Hóa chọn món cơm trộn gói lá sen và nộm hoa chuối. Khối Toán - Trung có sản phẩm đầy ý nghĩa là cơm cá và salad - sự hòa trộn giữa hai màu của chiến tranh và hòa bình. Khối Tin - Sử có bánh ngọt nhân dâu tây và salad. Khối Nga - Lý lại mang đến hơi thở mới của món cơm kẹp và mocktail hiện đại. |
|
| Những giọt mồ hôi không ngớt tuôn dài trên gương mặt các đầu bếp. |
|
| Thời tiết Hà Nội trưa nay oi bức quá mà và quan trọng nữa là không khí trong "trường đấu" quá "nhiệt". Dàn cổ động viên các khối chuyên liên tiếp hò reo, cổ vũ đội mình. Thậm chí họ còn khiêu khích, đáp trả sụ cuồng nhiệt của nhau bằng những khẩu hiệu vô cùng dí dỏm: "Vô sinh", "vô lý"... "Khối Anh - Pháp hôm nay chơi rất sung. Mình đặc biệt khâm phục các bạn nam. Bình thường mình vẫn nghĩ con trai là chúa vụng về nhưng hôm nay suy nghĩ đã phải đổi khác. Các bạn ấy vô cùng khéo léo khi làm ra các món ăn bắt mắt", Phương Thảo, 11 Anh 2 hào hứng tâm sự. |
|
| Và sản phẩm của các bạn ấy đây này. Ấn tượng chưa! |
|
| Chung cuộc, món ăn tượng trưng cho hòa bình - chiến tranh của liên minh Trung - Toán giành giải nhất. Khối Anh - Pháp đạt nhì và Nga - Lý rinh giải ba. Các Amsers đã có một ngày thật tuyệt vời đúng không nào! |
Bài: Nguyễn Siêu
Ảnh: Trang Chóe
Làn da trắng nõn, đôi mắt tròn to, cô bạn Chichi Svl đang được bạn trẻ Lào săn đón.
Chiều mai 22/5, anh ấy sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong hành trình trò chuyện cùng bạn trẻ Việt Nam.