'Ngô Bảo Châu viết tiểu thuyết giống như Công Vinh viết văn'
12:22 PM | 01/9/2012
Đồng nghiệp của Giáo sư Ngô Bảo Châu đã ví von như vậy để thể hiện sức hút của Giáo sư.

|
| Chiều ngày 31/8, tại Trung tâm trao đổi văn hóa Pháp – Việt Idecaf, nhóm tác giả của quyển tiểu thuyết toán hiệp “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình” đã tổ chức buổi giao lưu, ký tặng độc giả thật vui vẻ và nồng ấm. |

|
| Đây là dịp để các fan ruột của Ngô Bảo Châu được gặp mặt và nghe giáo sư tâm sự về “đứa con tinh thần” này. Đa số thành phần khán giả là những teen mê sách và các bác ghiền văn học tiểu thuyết. Ai cũng chuẩn bị nhiều câu hỏi để giao lưu và một quyển sách trên tay chờ xin ký tặng. |

|
| Bìa cuốn sách "Ai và Ky ở xứ sở những con số thần kỳ". |

|
| Quyển sách này từng nổi tiếng là Best-seller tại Hội chợ sách TP HCM 2012, với hơn 10.000 bản trong 7 ngày đầu. “Ai và Ky ở xứ sở của những con số tàng hình” là tác phẩm mang nhiều kỳ vọng của nhóm tác giả trong việc tiếp thêm tình yêu, sự say mê cho độc giả đối với môn toán, bằng những kiến thức rất hàn lâm nhưng cực dễ hiểu qua lời lẽ của Ngô Bảo Châu. Cuốn sách dẫn bước độc giả qua những cột mốc lớn của nền toán học thế giới bằng những hình ảnh sinh động và trí tuệ. |


|
| Vui vẻ nhất có lẽ là phần giao lưu với các khách mời. Nhiều câu hỏi được các bạn đặt ra nhằm “chặt chém” vị giáo sư trẻ tuổi tài ba này. Khi được hỏi về sự thành công của quyển sách, Ngô Bảo Châu không ngần ngại nói rằng, đó một phần cũng dựa vào tên tuổi của nhà văn Phương Văn - đồng tác giả cuốn sách. Nhà văn này đã ví von rằng, đối với ông, việc Ngô Bảo Châu viết tiểu thuyết giống như Công Vinh viết văn vậy. Hễ giáo sư “xuất trận” là mọi fan đều quyết liệt dõi theo. |

|
| Bị “xoáy” khá nhiều, nhưng Ngô Bảo Châu vẫn tỏ ra bình thản và giải đáp thắc mắc của độc giả. Những câu hỏi về sau đều tập trung nhiều vào đời tư của giáo sư. Một trong số đó là về thời tuổi thơ, Ngô Bảo Châu bộc bạch kể về thời đi học khi cho biết rằng ngày xưa giáo sư rất sợ thầy giáo Tôn Thân của mình, giáo sư và các bạn từng quấn tròn áo mưa của thầy Thân làm bóng để đá và từng bị thầy la mắng. Nhưng sau lần đó, giáo sư đã nhận ra được nhiều bài học từ lời dạy và sự kỹ càng của thầy Thân. |

|
| Đây là Thái Mỹ Phương, họa sĩ trẻ vẽ minh họa cho quyển sách này. Bạn ấy là một người khá nghị lực khi hoàn thành đúng hẹn trong khi tay trái bị chấn thương trong một vụ tai nạn. |

|
| Đại diện NXB Nhã Nam đã đến tham gia và hết lời khen ngợi tác phẩm. Ông và toàn bộ e-kíp xuất bản tiểu thuyết này cam kết sẽ có phần 2 và mong chờ độc giả tiếp tục đón nhận trong thời gian sắp tới. |


|
| Ngô Bảo Châu và đồng nghiệp không ngừng nghỉ ký tặng và chụp hình lưu niệm cho các độc giả của mình. |
Mặt trời đỏ
Ảnh: Tuấn Tú