200 tiếp viên hàng không tương lai rạng rỡ trong hành trình tìm kiếm cô gái xinh đẹp, tài năng nhất Học viện.
Trong những ngày qua, các cô gái chân dài của Học viện Hàng Việt Nam không đang rộn ràng chuẩn bị cho cuộc thi Hoa khôi Học viện Hàng không Việt Nam.
Vòng sơ kết diễn ra ngày 4/11 tại hội trường F100, Học viện Hàng không Việt Nam, TP HCM, 200 thí sinh trải qua vòng thi kiến thức với 50 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh lĩnh vực xã hội, hàng không trong 45 phút. Đến chiều, trong trang phục áo dài xánh thướt tha, cũng là trang phục truyền thống của sinh viên Học viện, các thí sinh cùng bước lên sân khấu trình diễn áo dài.
Vòng thi sơ loại nhằm tuyển chọn ra 25 thí sinh vừa duyên dáng, có ngoại hình đẹp, kiến thức tốt để bước vào vòng bán kết. Cuộc thi Hoa khôi Học viện Hàng không diễn ra định kì 2 năm một lần, các thi sinh sẽ trải qua các phần thi kiến thức, ngoại hình, tài năng, trang phục, ứng xử... để chọn ra hoa khôi. Tại vòng thi này, đa số các bạn đều chọn áo dài với sắc màu đặc trưng của sinh viên trong trường là màu xanh.
![]() |
| Các nữ sinh tạo dáng bên chiếc máy bay trưng bày ở sân trường. |
![]() |
| Tự chụp ảnh cho nhau. |
![]() |
| Đây có lẽ là ngôi trường có tỷ lệ chân dài nhiều nhất trong hệ thống đại học tại Việt Nam. |
![]() |
| Và rất nhiều cô gái xinh đẹp. |
![]() |
| Ngồi xem các bạn trình diễn phần thi áo dài trước khi đến lượt mình. |
![]() |
| Các nữ sinh chủ yếu diện áo dài màu xanh. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Những tiếp viên, nhân viên tương lai của ngành hàng không. |
![]() |
| Dịu dàng, duyên dáng. |
![]() |
| Và rạng rỡ. |
Theo Infonet
Chàng trai không tứ chi này còn có thể tự mặc áo, đọc sách, leo cầu thang và dạo chơi cùng cún cưng...
Thấy mẹ và con bị ngã trong lúc đoàn kiểm tra tịch thu chiếc bàn lấn vỉa hè, Huyền tức giận cầm xô mắm tôm hất vào 7 công an.