Ra mắt đúng dịp 8/3, clip có tên Gia tài của mẹ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng, như một bài học sâu sắc về cách giới trẻ hiện nay thể hiện tình yêu với người mẹ của mình. Clip bắt đầu bằng sự tự giới thiệu của Nguyễn Minh Thanh, một anh chàng sinh viên giỏi giang, năng động, luôn được nhiều bạn gái vây quanh ngưỡng mộ.
Cũng như bao bạn trẻ khác, Thanh có những thú vui riêng và thường xuyên nhốt mình trong phòng, say sưa ôm cây đàn guitar, lướt web. Thanh luôn nghĩ trong đầu, chỉ cần học giỏi, nhận được học bổng, đã là “quá đủ để đền đáp công ơn của mẹ”. Và như thế, với mọi sự quan tâm, chăm sóc của mẹ, Thanh đều hời hợt, không mấy đoái hoài tới.
Thanh là một anh chàng luôn mải mê với đam mê riêng, và thờ ơ sự quan tâm của mẹ. Ảnh chụp màn hình. |
Rồi đến một ngày, khi tham gia vào một khóa học truyền thông và được giao một bài tập về đề tài thân phận những người phụ nữ ngoại tỉnh. Trong quá trình thực hiện clip phỏng vấn, Thanh ngỡ ngàng nhận ra về những người phụ nữ với gánh nặng mưu sinh trên vai vẫn lo lắng cho con mình ăn học đến nơi chốn: một người phụ nữ bán hàng rong nuôi đứa con sắp sửa vào Đại học, một bà cụ 70 tuổi vẫn chật vật quang gánh mỗi ngày nuôi cháu đang học cấp III.
Qua ống kính camera Thanh đang cầm trên tay, khuôn mặt những người mẹ, người bà tảo tần vì con cháu hiện lên thật rõ, khiến Thanh chợt nhận ra rằng: “Với mỗi người mẹ, con cái không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cả một gia tài...”. Và Thanh quyết tâm bắt tay vào viết một truyện ngắn về “gia tài của mẹ”, cũng như viết nên nỗi lòng của một người con đã hời hợt với chính tình yêu của mẹ mình bấy lâu nay...
Những thân phận người phụ nữ tỉnh lẻ khiến Thanh nhận ra tình yêu mẹ dành cho con còn lớn hơn cả một trách nhiệm. Ảnh chụp màn hình. |
Kịch bản khá đơn giản, song những gì nhân vật chính bộc bạch trong clip cũng là nỗi niềm không ít bạn trẻ hiện nay. Mải chuyên tâm vào học hành, chạy theo những thú vui riêng tư, teen dần nghĩ rằng, chỉ cần học thật giỏi, đỗ đại học, ra trường có việc làm là đã đáp đền công ơn của mẹ. Còn việc lo lắng, quan tâm tới con cái vốn dĩ là trách nhiệm của một người mẹ, mà quên mất rằng, trách nhiệm ấy xuất phát từ chính tình yêu lớn mẹ dành cho con.
Cái kết đẹp dành cho những người con biết nhận ra lỗi lầm bản thân và sửa chữa. Ảnh chụp màn hình. |
Không ít bạn cho biết mình đã ngồi thừ ra để ngẫm nghĩ về bản thân sau khi xem clip. Bạn Thanh Nguyên tâm sự: “Những yêu thương khi được cho đi vô điều kiện thì chẳng bao giờ được đền đáp xứng đáng cả, như tình yêu của mẹ dành cho con, mà con vẫn thờ ơ lâu nay.” Nick Phamngocthu cũng chia sẻ: “Ngày 8/3, nhiều bạn thường chỉ quan tâm đến bạn gái, người yêu, mà quên mất rằng, mẹ cũng là một người phụ nữ, và hơn cả, là người phụ nữ yêu bạn nhất trong cuộc đời này”.
Clip 'Gia tài của mẹ' |
Mai Mai