Giá cả ở đây rẻ không tưởng tượng nổi luôn các teen ạ!
Cứ khoảng tầm 4 giờ chiều mỗi ngày, khu làng đại học tại Thủ Đức lại tấp nập bởi các bạn sinh viên bắt đầu tìm đến những món ăn vặt theo tiêu chí "ngon, bổ, rẻ". Ăn cho vui cũng có, ăn để no ứ ự cũng có rất nhiều lựa chọn. Làng Đại Học tuy xa thật, nhưng các bạn sinh viên ở trung tâm sẽ phải ghen tị với các bạn nơi đây vì số lượng món ăn với giá cực sinh viên, chỉ mất khoảng tầm 10- 20k là bạn đã có thể có một bữa tối "hoành tráng" rồi.
| Bạn có thử sự kết hợp ngọt ngào giữa xôi và kem chưa? Món “kem xôi” này hớp hồn không ít sinh viên bởi sự hòa quyện mát lạnh, béo béo bùi bùi của kem và xôi kèm với những sợi dừa, hấp dấn lắm đấy! |
|
| Một món ăn với một cái tên cũng rất thú vị nữa đó là “bánh sầu riêng”. Nhân sầu riêng bên trong được tẩm một lớp bột bên ngoài và chiên giòn lên. Rất thú vị và cực kì yummy nhé! |
|
| Đủ các loại ốc cho các bạn lựa chọn với hàng loạt quán ốc dọc đường đối diện ĐH quốc tế nhé! |
|
| Sẽ thật thiếu xót nếu không nhắc đến “bánh bèo”, món ăn quen thuộc nhưng lại dành được nhiều tình cảm của các bạn sinh viên. Đơn giản, gọn nhẹ mà cực ngon. |
|
| Trời về tối, bạn có thể chọn cho mình món bắp nướng mỡ hành để ăn cho ấm bụng. "Cạp cạp" bắp trong lúc t8m chuyện với nhau cũng là một sở thích của các sinh viên làng đại học đấy! |
Giang Linh
Ảnh: Nhật Huy Trần
Những cơn mưa dai dẳng không làm chuyến dạo chơi đầu Xuân của các nhóm bạn bị gián đoạn.