Nhiều bạn trẻ đội mưa đón lễ Vũ Lan

09:47 AM | 02/9/2012

Nhiều bạn không ngợi chờ tạnh mưa để thả những ngọn đèn hoa đăng mang theo tình yêu dành cho ba mẹ.

Teen khóc ròng lễ vu lan báo hiếu cha mẹ

Giới trẻ lên chùa học khóa tu mùa hè

Hôm qua, tại chùa Diệu Pháp, chúng tớ đã theo chân cùng cô bạn tên Nữ (21 tuổi) để tham gia hoạt động thả đèn hoa đăng, nhân ngày lễ Vu Lan. Theo Nữ, hoạt động này thường được chùa tổ chức vào ngày rằm hằng tháng. Tuy nhiên, khi đến ngày lễ đặc biệt, chùa sẽ có nhiều nghi thức hoành tránh hơn.

Những chiêc đèn hoa đăng lung linh thể hiện tình yêu cha mẹ của teen.

Nữ và bạn của mình đã xin được ngọn đèn hoa đăng từ chùa.

Đến chùa từ khoảng 6h, nhưng chúng tớ đã rất khó để tìm được một chỗ gửi xe vì mọi người đã đến rất sớm để nghe sư thầy đọc kinh. Và tất nhiên, già, trẻ, trai, gái đều được tham gia cả.

Vào ngày lễ Vu Lan, ở nhiều chùa khác sẽ có hình thức cài bông hồng (đỏ, hoặc trắng) lên ngực của các Phật tử đến tham gia.

Nhưng ở chùa Diệu Pháp thì không, những ai đến chùa đều được trao một ngọn đèn hoa đăng, và viết lên đó những lời cầu an dành cho gia đình, ba mẹ.

Cô bạn của chúng ta cũng rất thành tâm viết lên đó lời nguyện cầu. “Sau khi sư thầy niệm kinh trên sân khấu xong, sẽ tới nghi lễ Kinh hành. Mọi người sẽ sắp thành hàng đi 1 vòng quanh bờ sông, vừa đi vừa niệm kinh đấy!”, Nữ chia sẻ

Nhiều teen nhà mình cũng lặn lội đạp xe tới chùa để tham gia ngày lễ đầy ý nghĩa này nè!

Ngọn đèn hoa đăng đã được thắp lên, trông thật lung linh đúng không mọi người.

Sư thầy đang niệm kinh, chuẩn bị nghi thức Kinh hành.

Bài & Ảnh: Trần Ngọc

 (0)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!