Cô gái có nickname là Jenny, 25 tuổi, ở Thanh Đảo (Trung Quốc), luôn cố gắng bằng mọi cách để mình xinh đẹp nhất có thể. Nhan sắc bình thường nhưng chịu khó làm đẹp, Jenny trở thành fashionista trong đám bạn.
Tuy nhiên, khi mối quan hệ xã hội ngày càng rộng, ngày càng tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp, tiêu chuẩn đối với cái đẹp của Jenny cũng nâng cao. Để đẹp hơn, mỗi ngày trước khi đi làm, Jenny đều phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ trang điểm.
"Dần dà tôi cảm thấy trang điểm quá lãng phí thời gian, không bằng phẫu thuật thẩm mỹ một lần đẹp luôn", Jenny bày tỏ. Đối với cô, con đường tắt để đẹp lên mà tiết kiệm thời gian, công sức chính là phẫu thuật thẩm mỹ.
Sau đó, cô gái trẻ quyết tâm dao kéo và công khai loạt ảnh quá trình chỉnh sửa khuôn mặt của mình trên mạng.
Câu chuyện dao kéo của Jenny gây xôn xao mạng Trung Quốc sau khi được nhiều tờ báo đăng tải. Nhiều người bình luận, khuôn mặt cô gái không cần thiết phải chỉnh sửa và tỏ ra lo ngại khi giới trẻ ngày càng chú trọng hình thức, bất chấp mạo hiểm để đẹp hơn. Trong khi đó, một số người cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là quyết định riêng của mỗi người, tuy nhiên, cần thận trọng suy xét để tránh hậu quả khôn lường.
Tuệ Anh (theo Qingdaonews)