Nguyễn Hoàng Lan (HV Báo chí và Tuyên truyền): Con trai trả giá là chuyện bình thường
Mình nghĩ con trai cũng cần biết nội trợ nên việc đi chợ trả giá là hoàn toàn có thể hiểu được. Trong trường hợp người con trai quá kì kèo 1, 2k thì lại không hay nhưng với 5k thì mình thấy đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Đặt trong tình huống nếu là người yêu của mình, bạn gái càng không nên đưa vấn đề đó lên mạng xã hội, như thế sẽ khiến bạn trai mất mặt. Facebook là con dao 2 lưỡi, trong trường hợp này thì chính bạn gái là người nhận “gạch đá” nhiều nhất.
Nguyễn Đức Thịnh (HV Báo chí và Tuyên truyền): Đừng xúc phạm bất cứ ai vì tiền bạc
Trong tình huống trên, bạn nữ cư xử như vậy là không đúng. Cô bạn đó đang vô tình đề cao định kiến giới trong khi chúng ta lại đang đề cao sự bình đẳng giới. Việc mặc cả khi đi mua sắm là điều hoàn toàn không lạ lẫm gì nhưng có lẽ bạn nữ đang cho rằng con trai trả giá là kém ga lăng. Chuyện đưa lên mạng xã hội kể lể, "ném đá" cho thấy bạn nữ đó đang sống nghiêng về vật chất. Mình nghĩ, tiền thì dù ít hay nhiều cũng đáng quý và không nên vì điều đó mà xúc phạm bất cứ ai.
Quang Anh (ĐH Kiến trúc Hà Nội): Con gái cần tâm lý trong chuyện tiền nong
Mình không rõ bạn trai đó kỳ kèo với người bán hàng lâu không, nói vài câu thì không sao nhưng đứng lâu thì đúng là cũng không nên. Trong trường hợp này, rõ ràng người con gái mới là người sai, chỉ là chuyện nhỏ thì không nên để ý soi mói rồi chê nọ chê kia. Đáng lẽ ra, bạn gái nọ phải thông cảm hơn, bởi con trai cũng có nhiều lúc ngố lắm chứ, đặc biệt là khi đi chợ. Cứ đâm vào mắt cái đống tiền rồi chửi người ta thế này thế kia thì đúng là vớ vẩn!
Cao Ngọc Ánh (THPT Quỳnh Côi, Thái Bình): Hãy học tập Bill Gates
Kiếm tiền đã rất vất vả rồi, nên mỗi người cần phải có cách chi tiêu 1 cách hợp lý, không nên quá phung phí. Làm ra tiền đã khó, sử dụng đúng còn khó hơn. Đến Bill Gates còn lái xe lòng vòng kiếm chỗ rẻ đậu xe đó bạn và cũng hay trả giá. Nhưng ông lại chẳng tiếc khi bỏ hàng tỷ USD ra làm từ thiện. Chớ vội mà đánh giá người ta chỉ qua vài hành động nhỏ nhặt.
Nguyễn Đình Nghĩa (Cầu Giấy, Hà Nội): Đừng đánh giá người khác hời hợt
Anh bạn kia trả giá là quyền của anh ấy. Cảm nhận riêng, tính cách riêng của mỗi người không ai có quyền động chạm. Cô bạn kia đang chứng tỏ sự hời hợt khi đánh giá người khác vô căn cứ, Không có luật định nào cấm người khác mặc cả khi mua hàng cả. Nếu người ta thấy giá không hợp lý người ta có quyền mặc cả, thuận mua vừa bán thôi. Tính cách đàn bà hay đàn ông lại càng không thể đánh đồng vào tình huống này. Đừng áp đặt con trai như thế.
Bùi Thành Quang (ĐH Hòa Bình, Hà Nội): Không bao giờ trả giá khi mua hàng
Mình thấy 5k cũng không có gì là to tát cả, nhóm bạn trai kia trả giá, kỳ kèo với người bán hàng cũng hơi bất tiện. Thường thì đi chợ, mình sẽ không trả giá mà chỉ hỏi giá, nếu vừa túi tiền thì mua. Đứng kỳ kèo thế này mất sĩ diện lắm, nhất là gặp bạn gái nào đang đứng mua hàng nữa. Trả giá lâu thì họ lại bảo là con trai gì keo kiệt, bủn xỉn, thà mua phiên phiến rồi còn đi chứ trả giá làm gì, họ cũng có bớt được đồng nào đâu.
Đoàn Huyền
Ảnh: NVCC