Ra mắt vào dịp Valentine, ca khúc Mình yêu nhau đi do ca sĩ Bích Phương Idol thể hiện nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Bài hát nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong 2 tuần trở lại đây. Số lượng truy cập vào MV chính thức này trên Youtube cũng đã vượt qua con số 800.000.
Ca khúc gây sốt không chỉ bởi hình ảnh trong MV dễ thương, gần gũi, giọng hát ấm áp của Bích Phương mà chủ yếu là lời bài hát cực kỳ ý nghĩa, hợp với tâm lý của nhiều bạn trẻ và những trái tim đang yêu. Ngay khi bài hát "trình làng", hàng loạt những bản cover cũng đã xuất hiện trên Youtube, trong số đó không ít bản cover những cô nàng đáng yêu xinh xắn.
Nhi Nguyễn
Với giọng ca ngọt ngào cùng với những biểu cảm vô cùng nhí nhảnh, dễ thương, bản cover của Nhi Nguyễn nhận được nhiều lời khen tặng của cộng đồng mạng. Hiện tại clip của cô nàng đang có lượt gần 13.000 lượt like trên Facebook.
Ngọc Kiu
Trên nền nhạc beat Mình yêu nhau đi, clip cover của Ngọc Kiu được đầu tư khá công phu, kỹ lưỡng. Với giọng hát trong veo cùng gương mặt baby, clip đã lôi kéo khá nhiều người nghe. Đây là một trong những bản cover sớm nhất và đang có tới hơn 20.000 like.
Bội Ngọc
Là chủ nhân của hàng loạt ca khúc cover gây sốt trong thời gian gần đây, Bội Ngọc một lần nữa đã khiến không ít trái tim của biết bao chàng trai phải xao xuyến với bản cover trên nền nhạc piano. Bản cover này đang đứng đầu về số lượt like với hơn 33.000.
Kiều Phạm
Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng hát khá lôi cuốn, bản cover của Kiều Phạm đã nhận được khá nhiều lời khen từ cộng đồng mạng như “clip mộc mạc, dễ thương”, “hát hay hơn Bích Phương” hay “xinh gái...má ơi...con muốn lấy chị này”...
Chuột Thổ Cẩm
Cô nàng đáng yêu với giọng hát và lối diễn xuất vô cùng nhí nhảnh, dễ thương đã đốn tim hàng loạt F.A trong thời gian gần đây. Đây được đánh giá là clip đáng xem nhất trên Youtube. Thông qua clip, Chuột Thổ Cẩm còn muốn gửi gắm đến các F.A trong ngày Valentine: “Dù không có người yêu đi chơi Valentine thì cũng đừng buồn nha mấy bạn, phải vui như mình nè!”
Bảo Việt